- Lời Chúa
“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mac-đa-la đi đến mộ thì thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon-Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê su, khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ môn đệ kia, kẻ đã tới mồ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Thánh Kinh, Đức Giê su phải trỗi dậy từ cõi chết.”
- Suy niệm
Tin Mừng theo Thánh Gioan tường thuật lại biến cố Phục Sinh thông qua hình ảnh ngôi mộ trống. Vào sáng sớm, Maria Mađalêna đến mộ. Thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, bà vội vàng chạy về báo tin, vì nghĩ rằng xác Thầy đã bị người ta lấy mất. Ngay sau khi nhận được tin, cả Phêrô và Gioan đều chạy ra mộ để xác thực.
Sự vội vàng, nôn nóng ấy cho thấy tình yêu mãnh liệt mà hai ông dành cho Thầy Chí Thánh – nguồn sức mạnh ẩn tàng trong con tim, thôi thúc các ông đến với Chúa. Tin Mừng cho biết Gioan đã chạy nhanh hơn, nhưng ông không vào trước. Thái độ tinh tế, “kính trên nhường dưới,” đã níu chân Gioan dừng lại, không vượt mặt vị Tông đồ trưởng Phêrô. Sau đó, ông cũng tiến vào trong mộ và quan sát.
Thực tế, những gì Gioan thấy cũng chính là những điều mà Maria Mađalêna và Phêrô đã thấy: một ngôi mộ trống và các băng vải được xếp gọn gàng. Vậy, điều gì đã khiến ông nhận ra bóng dáng của Đức Kitô Phục Sinh? Chính tình yêu làm cho ông thấy những điều mà người khác không thấy, hiểu những điều người khác không hiểu. Chính tình yêu làm cho Gioan tin rằng Đức Kitô đã sống lại. Niềm tin ấy mở đường cho niềm tin và hy vọng của các môn đệ, cũng như toàn thể Hội Thánh, vì sự sống của Đức Kitô khai mở sự sống cho nhân loại.
Ngôi mộ trống là bước đầu tiên, là dấu chỉ căn bản dẫn các môn đệ đến việc nhìn nhận Chúa đã phục sinh. Một ngôi mộ trống rỗng nhưng không lặng im. Một lỗ hổng đen ngòm nhưng chan chứa ánh sáng mặc khải. Một khoảng trống mênh mông lại lấp đầy sự sống. Một cái chết bi thảm mang mầm mống của sự phục sinh.
Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng phải đi trong bóng tối như Maria Mađalêna, phải sống những giây phút hồi hộp lo lắng như Gioan và Phêrô khi nghe tin xác Thầy không còn nữa. Và cũng có lúc chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh ngang qua những niềm vui và bình an mà Chúa ban tặng.
- Cầu nguyện
Lạy Đấng Phục Sinh, đau khổ và hạnh phúc của con đều nằm trong sự quan phòng của Chúa. Xin niềm vui và sự bình an của Đức Giêsu Phục Sinh đem lại cho nhân loại một sức sống mới, để như Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan, chúng con trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh, chạy thật nhanh trên đường đức tin và hân hoan loan báo tình yêu và hy vọng vào Đấng đã sống lại từ cõi chết.
Giữa cuộc đời đầy tăm tối, u sầu, chán chường, thử thách, niềm tin Phục Sinh cho chúng con ánh sáng hy vọng để chiếu dọi vào thế gian. Xin cho chúng con biết dùng chính đời sống mình để chứng tỏ cho mọi người và cho thế giới biết quyền năng của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết và đem lại sự sống đời đời. Amen.
- Quyết tâm
Đem niềm vui đến những ai gặp gỡ hôm nay.