Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên – Ngày 14/08/2024

SỬA LỖI

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em”( Mt 18, 15).

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về cách thức xây dựng tình anh em khi họ lầm đường lạc lối. Chúa Giêsu dạy chúng ta một tiến trình đầy tình yêu thương và tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đoàn trong việc xây dựng và gìn giữ đức tin.

Sửa lỗi không phải là tìm cách lôi ra những sai phạm của người khác để lên án hay chỉ trích. Trái lại, sửa lỗi xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Khi thấy anh em mình lầm đường lạc lối, chúng ta không thể làm ngơ, nhưng cần can đảm đến với họ trong tinh thần xây dựng.

Chúa Giêsu nhấn mạnh việc sửa lỗi “một mình anh với nó mà thôi”. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn một cách riêng tư, tránh làm tổn thương đến danh dự của người khác. Khi chúng ta chân thành muốn giúp đỡ anh em mình, chúng ta sẽ tìm cách trao đổi với họ một cách tế nhị và kín đáo.

Đôi khi, người anh em của chúng ta không dễ dàng chấp nhận lời khuyên. Tuy nhiên, chúng ta không nên nản lòng. Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu dạy: “Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân” (Mt 18,16).

Nếu mọi nỗ lực cá nhân đều không thành công, chúng ta cần tìm đến sự trợ giúp của cộng đoàn. Chúa Giêsu dạy: “Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh” (Mt 18,17). Giáo Hội là nơi chúng ta tìm thấy sự nâng đỡ và khôn ngoan để giải quyết những mâu thuẫn.

Mục đích cuối cùng của việc sửa lỗi là xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Khi chúng ta biết tha thứ và hòa giải với nhau, chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa. “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

Sửa lỗi là một hành động yêu thương và cần thiết trong đời sống đức tin. Khi chúng ta biết sửa lỗi với lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và trong sự hiệp thông của Giáo Hội, chúng ta góp phần xây dựng một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống yêu thương và tha thứ như Chúa đã dạy. Xin cho chúng con biết lắng nghe và chia sẻ với anh chị em mình, để cộng đoàn chúng con luôn được hiệp nhất trong tình Chúa. Amen.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...