SNLC – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH – Ga 3,16-21

  1. Lời Chúa

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

  1. Suy niệm

“Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Chưa bao giờ hai chữ “sự thật” lại được nhắc đến nhiều như hôm nay. Người ta nói về sự thật trong giáo dục, trong kinh tế, trên các diễn đàn, trên phương tiện truyền thông… Nhưng có thực sự tìm kiếm sự thật không? Hay chỉ tìm một thứ sự thật được gọt giũa theo ý riêng, được bọc trong ánh hào nhoáng của lợi ích và danh vọng?

Đến với sự thật của Thiên Chúa, chúng ta gặt hái được sự bình an — không phải thứ bình an tạm bợ, mau qua, nhưng là sự bình an sâu thẳm. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy: “Sự thật sẽ giải phóng các con.” Khi cả bạn và tôi đều dám nghĩ thật, nói thật, làm thật, sống thật, thì chắc chắn chúng ta không cần lớp vỏ hào nhoáng, không cần tô vẽ, bởi nó đã sáng trong tự chính mình. Nhưng nhân loại, vì thích chạy theo những điều bóng bẩy, đã làm lu mờ sự thật. Phải chăng sự thật quá đơn sơ nên không còn hấp dẫn? Phải chăng con người thích nghe những điều vừa tai hơn là đối diện với sự thật trần trụi?

Là những người Kitô hữu hay đời sống dâng hiến, chúng ta sống giữa thế gian, bị cuốn theo những trào lưu của thế gian. Có lúc, chúng ta không còn đủ tinh ròng để gọi đúng tên sự thật. Chúng ta thiếu sự can đảm để sống theo sự thật, để “đến cùng ánh sáng”, để mọi công việc đều phản chiếu sự công bình và lương thiện. Đôi lúc, trong những chọn lựa của chúng ta — từ việc học hành, mưu sinh, giáo dục, mục vụ, đến việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm — có những lúc sự thật cũng bị bóp méo theo ý thích, theo cái tôi hơn là theo Lời Chúa soi dẫn.

Sự thật đơn giản chỉ là: nó như thế nào sẽ được thể hiện ra như vậy. Và ai yêu mến sự thật thì đến cùng ánh sáng của Thiên Chúa. Xin mời bạn và tôi, chúng ta cùng nhìn lại trong giây lát: cả con người tôi có thật sự như là món quà Chúa ban tặng cho Giáo Hội, xã hội, cộng đoàn, gia đình tôi chăng?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, thế gian có thể khiến chúng con hoang mang, nhưng Lời Ngài lại củng cố lòng chúng con: “Ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21). Xin Lời Chúa nâng đỡ chúng con, ban cho chúng con sức mạnh của Thần Chân Lý, để chúng con biết bước đi trước Nhan Thánh Ngài, trong ánh sáng chân thật, không sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào. Chúng con tin chắc rằng, chỉ cần đến với Ngài, nài xin Ngài soi đường, chúng con sẽ không lạc lối. Vì với Thiên Chúa, không gì là không thể.

Lạy Chúa, sống thật là một thách đố, là đi ngược lại dòng đời, nhưng cũng là đường duy nhất dẫn về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trở thành chứng nhân cho sự thật! Xin cho những ai đã tuyên khấn giữ ba Lời khuyên Phúc Âm luôn trung tín với sự thật, để nơi chúng con, người ta không tìm thấy bất kỳ điều gì phản chứng.

  1. Quyết tâm

 Luôn nói thẳng, nói thật, không che giấu điều gì trước mặt chị em và mọi người.

Xem Thêm

Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần...

"Trên những cánh đồng bao la miền Beauce đến Levesville-la-Chenard, một hành trình kỳ diệu đã bắt...

Tĩnh Tâm Tháng 5.2025 – Những Dấu Chỉ Của...

DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN I. DẪN NHẬP Chị em thân mến, Trong dòng chảy đầy...

Chúa Nhật Chúa Lòng Thương Xót: Đức cố Giáo...

Quốc Vụ Khanh Tòa Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể...