- Lời Chúa
18Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.
Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ Lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
- Suy niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh nhưng cũng là một lời mời gọi bước sâu hơn vào mầu nhiệm của thập giá và ơn gọi người môn đệ, ơn gọi Kitô hữu.
Ở đây, Chúa Giêsu không nói về một loại thù ghét đơn thuần giữa con người với nhau, nhưng là sự đối kháng sâu xa giữa “thế gian” và những ai thuộc về Người. Trong Tin Mừng Gioan, “thế gian” không chỉ là thế giới vật chất, mà là biểu tượng cho một trật tự chống lại Thiên Chúa: nơi sự kiêu ngạo, dối trá và ích kỷ ngự trị. Thế gian ghét những gì đe dọa sự ổn định giả tạo và bóng tối của nó. Do đó, người môn đệ bị thế gian ghét không phải vì bản thân họ, mà vì họ là dấu chỉ sống động của một thực tại khác đó là Nước Trời.
Chúa Giêsu không che giấu thực tế này. Trái lại, Người khẳng định rõ: “Vì anh em không thuộc về thế gian… nên thế gian ghét anh em.” Căng thẳng ấy là điều không thể tránh khỏi nếu chúng ta sống đích thực với căn tính Kitô hữu. Trong mọi thời đại, người môn đệ trung thành với Tin Mừng đều phải đối mặt với sự chống đối – từ ngoài xã hội lẫn trong chính tâm hồn mình.
Sự khác biệt của người môn đệ không đến từ nỗ lực cá nhân, nhưng từ sự tuyển chọn và thánh hiến của Chúa Giêsu. Chính Người là Đấng “đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian”. Đây là một hành động đầy tình yêu và mang tính sứ vụ: không phải để loại trừ, nhưng để sai đi.
Đây là một nghịch lý thánh thiện của đời Kitô hữu: bị từ chối là dấu chỉ thuộc về Đức Kitô. Bị hiểu lầm vì sống theo sự thật, bị chế giễu vì chọn lựa nghèo khó và khiêm nhường, bị cô lập vì không sống theo chuẩn mực hưởng thụ của thế gian – tất cả những điều đó trở thành dấu ấn của một đời sống nên giống Chúa.
Nhưng đồng thời, Chúa cũng khẳng định: “Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.” Nghĩa là dù bị chống đối, lời chứng của người môn đệ vẫn có sức chạm đến tâm hồn – bởi vì đó là chính Lời của Chúa được vang vọng qua đời sống của họ.
Tất cả những chống đối, bắt bớ và hiểu lầm không phải là vì bản thân các môn đệ, mà “vì anh em mang danh Thầy.” Mang danh Chúa là mang lấy căn tính của Người, sứ mạng của Người, và cả số phận của Người. Nhưng đồng thời, đó cũng là lời bảo chứng rằng chúng ta không đơn độc: Đấng đã bị thế gian từ chối vẫn luôn đồng hành với những ai vì danh Người mà chịu đau khổ.
Danh xưng Kitô hữu không chỉ là một danh hiệu, mà là một lời cam kết: sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về nó; yêu thế gian, nhưng không bị đồng hóa; làm chứng cho tình yêu trong một thế giới thường quay lưng với sự thật.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm thuộc về Chúa trọn vẹn, dù điều đó có nghĩa là con phải đối mặt với sự hiểu lầm, khước từ hay cô đơn. Xin cho con xác tín rằng: nếu con thực sự sống cho Chúa, thì thế gian không thể không chống lại con. Nhưng cũng xin cho con không sợ hãi, vì biết rằng Thầy đã đi trước và Thầy luôn đồng hành bên con. Xin cho con mang danh Thầy một cách xứng đáng, bằng chính đời sống yêu thương, trung thành và hy vọng của con. Amen.
- Quyết tâm
Sống giới răn yêu thương bằng cách thể hiện qua việc làm cụ thể.