SNLC – THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH – Ga 16, 5-11

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử; về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

  1. Suy niệm

Lời tâm tình của Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó là một mặc khải đầy yêu thương. Ngài không chỉ chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận biến cố đau thương sắp tới, mà còn mở ra một chân trời hy vọng – sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần.

“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” – một lời thật khó hiểu. Làm sao sự ra đi của Thầy, người bạn thân thiết, người dẫn đường, lại là điều tốt? Nhưng chính trong mầu nhiệm ấy, tình yêu Thiên Chúa tỏa sáng. Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ, nhưng ra đi để ban Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần – Đấng sẽ đồng hành, hướng dẫn và biến đổi họ từ những con người yếu đuối thành những chứng nhân mạnh mẽ của Tin Mừng.

Chúa Thánh Thần không phải là “người thay thế” tạm thời cho sự vắng mặt hữu hình của Chúa Giêsu. Người chính là sự hiện diện mới mẻ, sâu thẳm và bền vững của Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội và từng người tín hữu. Người đến để “chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt” – nghĩa là giúp con người nhận ra sự thật: sự thật về tội lỗi, về sự công chính của Đức Giêsu, và về sự thất bại của ma quỷ.

Chúa Thánh Thần rất gần, rất thật. Người là Đấng âm thầm nhưng đầy quyền năng trong hành trình sống đức tin. Chính Người dạy ta phân định điều đúng – sai, nhận ra đâu là sự thật giữa một thế giới đầy những điều nửa vời, hào nhoáng bề ngoài. Có thể ta không luôn cảm nhận được sự hiện diện của Người, nhưng hãy nhớ lại những lần ta muốn từ bỏ nhưng vẫn có động lực đứng lên, những lúc ta phân vân mà lòng lại thôi thúc chọn điều đúng – đó chính là lúc Chúa Thánh Thần đang hành động.

Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy ra đi”, Ngài không hề bỏ rơi chúng ta. Ngài chỉ chuyển từ một sự hiện diện bên ngoài sang một sự hiện diện bên trong – thân mật, thiêng liêng hơn. Ngày xưa, các môn đệ cần đến gặp Chúa Giêsu trực tiếp, thì giờ đây, bạn và mình có thể gặp Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu – nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong một thế giới đầy dối trá, gian ác và bóng tối, Chúa Thánh Thần là ánh sáng giúp ta phân định thật – giả, đúng – sai. Người khơi dậy trong lòng ta ước muốn nên thánh, lòng thống hối và sự khao khát sống theo thánh ý Chúa. Nhờ Người, ta không còn đơn độc trên hành trình đức tin, nhưng có một người bạn đồng hành kiên nhẫn và âm thầm luôn ở bên.

Có lẽ bạn từng có lúc thất vọng vì cảm thấy “Chúa vắng bóng”. Nhưng chính trong những giây phút tưởng như cô đơn nhất, Chúa lại đang âm thầm hoạt động qua Chúa Thánh Thần – dạy dỗ, an ủi, nhắc nhở Lời Chúa và ban sức mạnh để ta tiếp tục bước đi.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã yêu thương con đến cùng, vì đã chấp nhận ra đi để ban cho con Chúa Thánh Thần. Xin cho con một trái tim nhạy bén để nhận ra sự hiện diện thầm lặng của Người trong đời thường. Xin cho con biết lắng nghe, vâng phục và để Thánh Thần uốn nắn từng ngày, để con sống trong sự thật, yêu mến sự công chính và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế gian hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Nhớ đến và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần

Xem Thêm

SNLC – THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH –...

https://youtu.be/EUCtyypHUXU Lời Chúa “ Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu...

Đức Thánh cha Lêô XIV và Ngày cầu nguyện...

Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa nhật ngày 25 tháng Năm vừa...

Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Của Đức Giám...

WGPHH (26/5/2025) - Vào lúc 18g00 thứ Hai, ngày 26/5/2025, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Hưng...