- Lời Chúa
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
- Suy niệm
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”
Chúa Giê-su là một vị thầy rất tâm lý, đầy khôn ngoan, thấu hiểu và cảm thông cho những yếu đuối, chậm hiểu của các môn đệ. Trong suốt thời gian Chúa ở với các ông. Chúa không những mạc khải cách trực tiếp sự thật Ngài đến thế gian với mục đích cứu chuộc nhân loại qua cái chết và sự phục sinh, mà còn dùng các dụ ngôn để giải thích nữa, nhưng các môn đệ không hiểu được. Vì các ông đang kỳ vọng một Đấng Mê-siah xuất hiện sẽ giải phóng họ khỏi ách thống trị của đế quốc la Mã, trong khi Chúa Giê-su lại đến với một thông điệp về sự cứu rỗi tinh thần.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê- su giới thiệu cho các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần “Thần Khí của sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn”.
Vậy sự thật là gì? Và sự thật bởi đâu mà có? Chúng ta có thể hiểu sự thật mà Chúa Giêsu muốn nói đến là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Một tình yêu vô điều kiện, ngay cả đối với những người tội lỗi, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tình (Gioan 8:1-11), hay như người thu thuế Levi…và suốt cuộc đời của Chúa Giê-su biểu lộ một tình yêu mang đầy thương tích, đau khổ và chết treo thân trên thập tự giá. Đó là cách yêu mà con người không thể nào hiểu thấu.
Mặt khác, Chúa Giê- su nói đến sự thật chính là để dẫn dắt con người đắm mình vào tương quan thân mật với Thiên Chúa. Để nhờ đó con người mới kín múc được sức mạnh trong tình yêu của Thiên Chúa và vui lòng đón nhận thập giá, hầu trở nên những môn đệ đích thực của Đức Ki- tô.
Nhưng để sống đúng sự thật này, con người cần một Đấng soi sáng và hướng dẫn. Đấng ấy không ai khác là Chúa Thánh Thần, Người mà Chúa Giê-su Phục Sinh hứa ban khi Ngài về trời với Chúa Cha, nhờ đó chúng ta mới hiểu được sự thật vẹn toàn về Thiên Chúa.
Trong thế giới hôm nay, thật, giả lẫn lộn khiến chúng ta hoang mang, sợ hãi. Điều này cũng len lỏi vào đời sống của các Ki-tô hữu và cả những người sống đời thánh hiến. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta có những hành động bao biện, lời nói vòng vo lấp liếm, che đậy sự thật hoặc lái nó đi theo ý chúng ta muốn. Điều tệ hơn nữa là vì hèn nhát chúng ta không dám lên tiếng cho sự thật vì sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng hoặc quyền lợi bị giảm sút.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng và nguồn mạch sự thật. Xin ban cho chúng con đức khôn ngoan, lòng can đảm để đối diện với sự thật, dù có khó khăn đến đâu. Xin giúp chúng con nhận ra sự thật trong mọi hoàn cảnh sống, và hướng dẫn chúng con sống trong tình yêu, sự công bằng và lòng từ bi. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ che đậy hay lảng tránh sự thật, mà hãy cho chúng con sức mạnh để đứng vững trong niềm tin vào Chúa là sự thật tuyệt đối và cùng đích của mọi sự sống. Amen.
- Quyết tâm
Sống thật trong từng lời nói và hành động.