SNLC – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Ga 20, 19-23

  1. Lời Chúa

19Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” 20Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.21 Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. 22Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. 23Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về với khung cảnh của căn phòng đóng kín, nơi các môn đệ tụ họp với nhau trong nỗi sợ hãi. Lòng trí các ông vẫn không khỏi bàng hoàng trước đau khổ và cái chết của Đức Giê-su. Đang lúc các môn đệ khép mình trong sự an toàn của căn phòng đóng kín, Đức Giê-su Phục Sinh đã hiện ra và ban cho các ông ơn bình an: “Bình an cho anh em” (Ga 16,19).

Bình an là món quà đầu tiên Chúa mang đến cho các môn đệ giữa lúc tâm hồn các ông xao xuyến và hoang mang. Sự hiện diện của Chúa chữa lành những nghi ngờ và xua tan mọi sợ hãi trong tâm hồn. Nguồn bình an đích thực không đến từ sự yên bình bên ngoài khi vắng bóng thử thách, nhưng là bình an nội tâm sâu xa phát xuất từ cuộc gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa. Được nhìn thấy Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết, được chạm đến các dấu đinh trên thân thể Ngài, các ông xác tín mạnh mẽ hơn về tình yêu của Đức Giê-su, tin tưởng và can đảm bước ra khỏi căn phòng an toàn của mình để loan báo niềm vui và bình an Phục Sinh. Niềm vui và bình an ấy chỉ có thể kéo dài và trọn vẹn khi được chia sẻ với mọi người: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 16,22).

Là những người hạnh phúc được lãnh nhận ơn bình an từ nơi Chúa, chúng ta cũng được mời gọi vun trồng và trao ban bình an cho mọi người bằng đời sống khiêm tốn và yêu thương, sẵn sàng phục vụ và tha thứ. Sứ mạng cao quý ấy được thực hiện nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, được ban tặng cho chúng ta qua Chúa Giê-su: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 16,23).

Chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn và trợ giúp chúng ta trong sứ vụ trao ban bình an cho thế giới qua con đường yêu thương và tha thứ. Sự tha thứ và chữa lành đích thực đến từ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong sự soi dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có thể bước đi trên con đường của sự thật, để sống trong tự do và bình an, bởi: “Nơi đâu có Thần Khí của Chúa, nơi đó có tự do” (2Cr 3,17). Cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta hân hoan bước đi trong niềm hy vọng và sẵn sàng chia sẻ niềm vui sâu xa từ chính kinh nghiệm gặp gỡ cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Phục Sinh.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu và bình an, chúng con xác tín rằng: Ngài đã đến và đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin. Xin cho chúng con luôn ý thức sống dưới sự hiện diện của Thần Khí và xây dựng mối tương quan thân tình với Ngài. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận sự thật, để ánh sáng Phục Sinh xua tan mọi ngờ vực và thất vọng, giúp chúng con can đảm ra khỏi căn phòng khép kín của ích kỷ và sợ hãi, hầu hăng hái lên đường mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Ước gì hơi thở và sự sống của Chúa biến đổi chúng con trở thành những khí cụ đích thực của tình yêu, hiệp nhất và bình an cho thế giới hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Mềm mại để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi mỗi ngày.

Xem Thêm

Ađam Eva Sa Ngã – St 3, 1-24

https://youtu.be/ri4ktxW-6JU Ngày xưa, khi chưa có ai trên mặt đất, Thiên Chúa – là Đấng rất yêu thương...

Giờ Thánh Tháng Sáu 2025 – Hiệp Nhất Trong...

Tháng Sáu – Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và đặc biệt cầu nguyện cho các linh...

Di Sản Kitô Giáo Thấm Nhuần Trong Văn Hóa...

Trong một thư gởi các Giám mục Pháp ngày thứ bảy tuần này, Đức Lêô xin các...