- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.
- Suy niệm
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Chúa Giêsu đưa ra một chìa khóa để giúp chúng ta mở lòng mình ra, đón nhận sự hoàn thiện của Đấng trọn tốt trọn lành, hầu chúng ta được xứng đáng là con của Ngài. Chìa khóa ấy chính là tình yêu thương chúng ta trao tặng cho những người mà chúng ta khó có thể yêu thương, hay những người thù ghét chúng ta: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.”
Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến không để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn Lề Luật. Giáo huấn mới mẻ của Ngài là yêu thương cả kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho những ai ngược đãi ta. Đây là điều khó với bản tính ích kỷ của con người: làm sao yêu được kẻ xúc phạm, vu khống hay bách hại mình? Tuy vậy, chính tình yêu thù địch là dấu chỉ cho thấy ta là con cái Thiên Chúa – Đấng luôn rộng ban ơn lành không thiên vị. Vì thế, để nên con Chúa, chúng ta phải mặc lấy sự thánh thiện của Ngài, thể hiện qua tình yêu bao dung, đặc biệt với những người cần ta tha thứ.
“Thiên Chúa là tình yêu” – một định nghĩa ngắn gọn nhưng toát lên toàn bộ nét chân-thiện-mỹ của Đấng là Tình Yêu và là Chân Lý. Ước gì mỗi chúng ta biết tự trang bị cho mình nét đẹp mà Chúa mời gọi hôm nay, để những ai đến gần chúng ta đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa: với ánh mắt trong sáng không xen lẫn oán thù; cùng đôi tay rộng mở không co hẹp trước người mà ta không ưa; nở nụ cười hiền dịu chan hòa, không pha chút mỉa mai hay hiềm khích khi đối diện với người đã xúc phạm hay ngược đãi chúng ta bằng nhiều hình thức; và cuối cùng, một trái tim rộng mở yêu thương và tha thứ đến với những ai đã không yêu thương chúng ta.
Trong tháng Sáu này, cùng suy tôn và chiêm ngắm tình yêu nơi Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Với bức ảnh lạ thường phác họa chân dung của một Con Người với Trái Tim bị đâm xuyên đặt bên ngoài lồng ngực, đã diễn tả hết tình yêu tận cùng của Đấng đã hy sinh tất cả vì yêu. Quả thật, Chúa Giêsu đã yêu chúng ta bằng tình yêu nhưng không và hoàn toàn vị tha. Một tình yêu lớn lao đến nỗi Chúa chấp nhận tự hủy chính mình để có thể sống cùng, sống với chúng ta, hầu cứu độ chúng ta – mặc dù chúng ta ngàn lần bất xứng. Khi ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa, biết để cho Chúa uốn lòng chúng ta nên khiêm nhường và hiền lành, sống yêu thương như Chúa đã nêu gương.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu,
Tạ ơn Chúa đã đi bước trước để mạc khải cho chúng con về dung mạo của một Thiên Chúa yêu thương. Tạ ơn Chúa đã dạy chúng con cách để trở nên con cái của Cha là Đấng hoàn thiện. Nguyện xin Thánh Tâm yêu thương Chúa giúp mỗi người chúng con dám lội ngược dòng, thực hành nhân đức, thắng vượt bản tính tự nhiên, để mỗi ngày chúng con càng được trở nên giống Chúa, phản chiếu dung mạo thánh thiện của Chúa cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
- Quyết tâm
Dâng lời cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến mình và quyết tâm tha thứ cho họ.