- Lời Chúa
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
2. Suy niệm
Khi sai bảy mươi hai môn đệ ra đi, Chúa Giê-su đã chia sẻ nỗi thao thức sâu xa nhất của Người: “Lúa chín đầy dồng mà thợ gặt lại ít”. Chúa nói về mùa gặt các linh hồn – những con người đang khao khát tình thương và ơn cứu độ. Thao thức của Chúa hôm nay không chỉ là lời kêu gọi truyền giáo, mà còn là lời mời gọi bước vào chính nhịp đập trái tim đầy yêu thương của Người. Thực hành thao thức với Chúa là gì? là ta để cho trái tim mình rung động với nỗi đau của người nghèo, sự lạc lối của người tội lỗi, nỗi cô đơn của người bị bỏ rơi, sự chai lì của một trái tim vô cảm… nếu không, ta vẫn còn ở ngoài sứ mạng của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su không che giấu những thách đố của người môn đệ: “Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói”. Người không hứa ban cho môn đệ an nhàn, nhưng Ngài ban cho họ sức mạnh của Lời và sự hiện diện của chính Ngài. Những lời căn dặn thực tế cho thấy Chúa muốn các môn đệ sống đơn sơ, cậy trông, và luôn đặt Tin Mừng là ưu tiên trên hết.
“Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”. Kết quả lớn nhất của sứ vụ không phải là sự thành công theo nhìn nhận của thế gian, mà là mối liên hệ mật thiết với Chúa – được sống trong sự hiệp thông với Người. Mỗi Ki-tô hữu thực hành thao thức với Chúa không chỉ là những hoạt động bên ngoài, mà còn là sống tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong Thánh Thể, trong từng lựa chọn hi sinh, từ bỏ mỗi ngày. Chính đời sống nội tâm sâu xa với Chúa sẽ nuôi dưỡng thao thức tông đồ và giữ cho lửa dấn thân không tắt.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã thao thức vì nhân loại, đã rao khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm, chữa lành, cứu độ. Xin cho con biết sống thao thức với Chúa mỗi ngày – thao thức trước nỗi đau của tha nhân, trước sự thờ ơ trong xã hội, trước cánh đồng lúa chín mênh mông.
Xin ban cho con trái tim như Chúa – một trái tim biết yêu, biết rung động và biết lên đường.
Dù con chỉ là một chiếc bình đất mong manh, nhưng xin cho con được đầy tràn Chúa, để con có thể đem ánh sáng và bình an của Chúa đến cho thế gian này.
Amen.
- Quyết tâm
Dành ba việc hi sinh trong ngày cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng.