- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
- Suy niệm
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm nhận và xác tín về Lòng Thương Xót của Chúa. Chúa không chỉ làm một phép lạ mà là hai. Chúa chữa lành những con người đang gặp đau khổ trên đường đời. Đó là người phụ nữ bị bệnh loạn huyết 12 năm, chắc chắn bà đã tốn biết bao công sức, tiền của nhưng vẫn không khỏi bệnh. Và cái chết của con gái vị thủ lãnh. Đau khổ do cái chết gây ra luôn là một nỗi đau lớn nhất. Chúa Giêsu đã chạm đến nỗi đau của con người và chữa lành bằng Lòng Thương Xót. Chúng ta nhận ra suốt 3 năm rao giảng, Chúa gặp biết bao nỗi thống khổ của nhân sinh trên mỗi bước đường. Chúa luôn xót thương, ban bố thi ân giáng phúc cho họ. Vì vậy, chúng ta hãy đem hết nỗi khổ của mình, của những người thân quen, của mọi người đến với Chúa. Và chúng ta hãy tin rằng Chúa thương xót và chữa lành tất cả.
Phương thuốc chữa lành của Chúa Giêsu là lòng tin. Chỉ cần tin thôi, người đàn bà bị bệnh băng huyết đã được chữa lành khi chạm vào tua áo của Chúa. Cũng với đức tin của người cha, đứa con gái của vị thủ lãnh đã được Chúa cho sống lại. Có thể nói, lòng tin của vị thủ lãnh và của người phụ nữ này thật mãnh liệt. Họ nghĩ chỉ cần chạm tới Chúa với lòng tin là sẽ được cứu, dù trong hoàn cảnh xem ra không còn gì để hy vọng. Và quả thật, khi chạm vào Ngài thì có một sức mạnh phi thường đánh bật những thất vọng, và mang lại sự sống mới.
Chúng ta được mời gọi nhìn lại đức tin của chính mình, đặc biệt trong những lúc ta gặp khó khăn, đau khổ, thử thách, như lời của Đức Hồng y F.X Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Xem hành động của con, phản ứng của con đủ biết đức tin của con sống động hay là một đức tin nhãn hiệu.”
Làm thế nào để có một đức tin vững mạnh? Muốn tin tưởng một người, chúng ta phải biết rõ người đó, và để biết rõ người đó thì chúng ta phải kết nối, phải đến với người đó. Với Chúa cũng vậy, chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Chúa, hãy luôn cầu nguyện với Ngài, không ngừng kết nối với Chúa qua từng biến cố của ngày sống. Thánh Augustin nhắc nhớ chúng ta rằng: Đức tin khơi lên sự cầu nguyện, và khi lời cầu nguyện được dâng lên thì sẽ làm cho đức tin thêm mạnh mẽ.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con. Xin cho con luôn sống trong niềm tin tưởng, hy vọng vì xác tín rằng: Chúa là Đấng Quyền Năng và giàu lòng thương xót.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết theo gương Mẹ, sống niềm tin vào Chúa với một lý trí sáng suốt, một tình yêu đong đầy và một ý chí mạnh mẽ để chúng con luôn chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
- Quyết tâm
Đón nhận mọi biến cố xảy đến trong ngày sống với cái nhìn đức tin.