SNLC – THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – Mt 9, 32-38

  1. Lời Chúa

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.34 Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giêsu, người Mục Tử luôn thao thức vì hạnh phúc của đoàn chiên. Người không mệt mỏi rảo bước khắp các nẻo đường, từ thành thị đến thôn làng, để rao giảng Tin Mừng và chữa lành con người khỏi các bệnh hoạn, tật nguyền. Đức Giêsu cảm thấu nỗi bất hạnh của người bị quỷ câm ám, và khi người ta vừa mang anh đến, Người lập tức chữa lành, giải thoát anh khỏi gông cùm của sự dữ. Chứng kiến điều kỳ diệu Chúa làm, toàn dân rất đỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng thốt lên: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ.” (Mt 8,34) Tuy nhiên, những người Biệt phái lại lên án, chỉ trích Người: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” (Mt 8, 34b). Thay vì ngạc nhiên, cảm phục, họ tìm cách phủ nhận quyền năng và tình thương của Chúa. Sự ganh tỵ làm lu mờ đôi mắt tâm hồn, khiến họ lạc xa sự thật và rơi vào con đường của nghi ngờ và chia rẽ.

Cùng một sự việc xảy ra trong một thời điểm, nhưng cách nhìn dẫn con người đến những hệ quả khác nhau. Nhìn mọi sự trong lăng kính của Chúa dẫn chúng ta đến gần hơn với sự thật. Thái độ ngạc nhiên và biết ơn trước những điều tưởng chừng rất bé nhỏ mỗi ngày giúp chúng ta lớn lên trong niềm tin và mở lòng trước những thực tại thánh thiêng. Ngược lại, đóng kín lòng mình và nhắm mắt trước tình thương của Chúa khiến chúng ta trở thành mảnh đất cằn cỗi, sợ hãi và bất an. Thiên Chúa cho chúng ta tự do trong quyết định và chọn lựa của mình. Nhưng dù con người tin tưởng hay tìm cách chối bỏ, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương và tha thiết nài xin Cha gửi đến những mục tử tiếp tục sứ mạng của Người: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về.” (Mt 9, 38).

Sống giữa một nhân loại đang thiếu vắng tình thương và lạc xa với sự thật, là những Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi cộng tác trong sứ vụ trao ban tình yêu với trái tim chạnh thương của Chúa Giê-su, không ngừng góp phần làm cho thế giới này trở nên ngôi nhà ấm áp tình người hơn. Theo gương Thánh Tê-rê-sa Calcutta, chúng ta hãy cùng nhau: “rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói nhưng bằng gương sống, với sức thu hút mạnh mẽ và sự lôi cuốn của lòng cảm thông, một sự thu hút và lôi cuốn đến từ những gì chúng ta làm, bằng chứng rõ ràng cho tình yêu hoàn toàn đối với Chúa, Đấng hiện diện tràn đầy trong tâm hồn chúng ta.” (Lời cầu nguyện của Thánh Tê-rê-sa Calcutta).

  1. Cầu nguyện

Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô hạn và mời gọi chúng con cộng tác với Ngài trong sứ mạng sẻ chia tình yêu và trao ban niềm vui cho mọi người. Xin cho chúng con một con tim luôn sẵn sàng mở ra, để được nuôi dưỡng bởi lửa tình yêu, ngạc nhiên trước sự thúc đẩy của Thần Khí, và mềm mại để bước đi trong ánh sáng của sự thật và bình an. Amen.

  1. Quyết tâm

Làm công việc âm thầm nhỏ bé mỗi ngày với tình yêu chân thành.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Xp-vcLlIrBU Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng...

SNLC – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – Lc...

https://www.youtube.com/watch?v=o34c_8PFXiw&list=RDo34c_8PFXiw&start_radio=1 Lời Chúa Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/o71TkkT_x6M Lời Chúa 14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/gz86sC5WA74 Lời Chúa Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/elFf7zb2y8E Lời Chúa  “24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/j_IXeWMWAPc Lời Chúa 28 Khi ấy, Chúa Giêsu sang bờ bên kia, đến miền Gađara, có hai người bị...