SNLC – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN – Mt 11, 20-24

  1. Lời Chúa

20 Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay nói đến việc dân thành Côrôdaiin, Bếtsaiđa và Caphácnaum ở bờ hồ Tibêria được nghe lời giảng và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng vẫn cứng lòng tin và không sám hối, nên Chúa đã khiển trách nặng lời. Kiểu nói “khốn” ở đây không mang ý nghĩa như lời nguyền rủa, nhưng Đức Giêsu nói theo kiểu nói của các ngôn sứ xưa, là bày tỏ sự tiếc nuối về nếp sống sa đọa của Israel để lên án những dân thành cứng lòng tin.

Các thành Côrôdaiin, Bếtsaiđa và Caphácnaum là địa bàn sứ vụ của Chúa Giêsu trong ba năm. Ngài đã dành nhiều thời gian cho vùng miền này: chọn các môn đệ đầu tiên (Mt 4,18-22); đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt… (Mt 4,23-24). Những người dân ở đây đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ, cũng như được hưởng ơn nghe lời giảng dạy, được chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền… Thế nhưng, họ lại tỏ ra vô ơn, vô tâm, không đón nhận Lời để hoán cải đời sống.

Chúa cũng sẽ xử với chúng ta như thế, nếu chúng ta vô ơn và vô tâm như các thành trên. Lời cảnh tỉnh này mời gọi chúng ta mở lòng ra đón nhận Lời nhắc nhở của Chúa, để biết cảm tạ về biết bao phép lạ đã xảy ra trong đời sống mỗi người. Biết ơn và cảm nhận tình thương của Cha nhân lành, Đấng hằng quan tâm săn sóc, hằng dẫn dắt và bước đi cùng ta trên con đường lành. Và nếu chúng ta có cứng lòng tin, thì Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối trở về.

  1. Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa tốt lành và giàu lòng thương xót, xin cho con biết nhạy cảm trước tình thương của Cha, để luôn tạ ơn và mau mắn trở về khi con sai lỗi. Amen.

  1. Quyết tâm

Giữ tâm tình tạ ơn và xin lỗi Chúa về sự cứng lòng tin của ta và tha nhân.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/5C2_4vos1kI Lời Chúa: Mc 6, 7-13 7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/IakAuZsvYuM Lời Chúa: Mc 6, 1-6 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người,...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/j3Dsny_7mBk 1. Lời Chúa: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TU1xjJGkdbA Lời Chúa: Lc 2, 22-40 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật...

SNLC – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/Qie4LhEZ9YU Lời Chúa: Mt 5, 1 – 12a 1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi....

Sự Thật Ẩn Sau Lớp Vỏ

Bạn thân mến, Sự thật như một viên ngọc quý vùi sâu dưới lớp cát bụi. Không phải...