SNLC – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C – Mt 14, 13-21

1. Lời Chúa

Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến các môn đệ lại gần thưa Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giê-su bảo:” Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo đem lại đây cho Thầy!”. Rồi sau đó, NGười truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

2. Suy niệm

Thương là thích ai và yêu người đó; thương gắn liền với trái tim, còn xót gắn liền với lòng dạ, ruột gan. Thương xót là khi thấy ai đó đáng thương bởi nghèo đói, ốm đau bệnh tật, hoặc tai ương hoạn nạn, buồn phiền đau khổ. Và Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu được thế nào là lòng thương xót của Thiên Chúa: “Chúa thấy đoàn người đông đảo và Chúa chạnh thương”. Chúa đã ra tay cứu giúp, chữa lành bệnh tật của kiếp làm người, vì Chúa thấy lòng tin của đám đông đến với Ngài và hy vọng đặt nơi Ngài.

Chúa đã làm tất cả; Chúa không phụ lòng tin của đám đông đang tìm đến Ngài. Ngài không nỡ để họ ra về với lòng nặng trĩu thất vọng, vì Chúa thấu rõ: người có hy vọng là người có lý do để sống, và sẽ không còn hy vọng khi Thiên Chúa không còn thương xót con người nữa.

Nhưng bản tính của Thiên Chúa là tình yêu; mọi việc Chúa làm đều phát xuất từ lòng thương xót. Còn các môn đệ, sống theo lý trí thường tình của con người: thấu hiểu vấn đề, phân tích rõ ràng và từ đó tìm ra giải pháp hợp lý: “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy để cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”.

Lý trí dạy cho ta biết điều cần tránh, còn con tim dạy cho ta biết điều cần phải làm. Và chính Chúa Giêsu, một lần nữa, giải nghĩa chữ yêu cho các môn đệ hiểu, bày tỏ lòng thương xót cho đám đông đang theo Ngài: “Họ không phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Chính từ năm chiếc bánh và hai con cá mà các môn đệ đem đến, Chúa đã làm nên một bữa ăn thân mật, dư tràn cho đám đông trong nơi hoang vắng khi chiều xuống. Chính Chúa muốn các môn đệ cũng có được tấm lòng thương xót của Ngài, khi Ngài trao bánh và cá để chính họ đi phân phát cho dân chúng.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trong Chúa, con tìm được hy vọng; Con có thể gặp được Đấng chữa lành bệnh tật thể xác, thỏa mãn những đói khát tâm hồn…Vì Chúa đã nói: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào.”

Tín thác vào Lời Chúa, hôm nay một lần nữa,
Con cũng hòa mình vào đám đông đang đến với Chúa, khi con cùng anh chị em tham dự Thánh lễ. Để rồi, khi cùng nhau chung chia bên bàn tiệc Thánh, Chúa đang mời gọi con hãy có lòng thương cảm với tha nhân, hãy mở rộng trái tim để nhìn ra những nhu cầu đói khát, cả thể lý lẫn tâm linh nơi những người con gặp gỡ. Xin cho con có một đôi tay biết trao ban, cho dù ít ỏi và nhỏ nhoi…Vì trong tay Chúa, mọi sự đều trở nên phong nhiêu, hào phóng.
Amen.

4. Quyết tâm

Bày tỏ lòng thương xót một cách cụ thể cho một ai đó trong cuộc sống đời thường.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/BFKF074OaeA Lời Chúa  “13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_Nn7uxkMDBk Lời Chúa 1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_BsPIYZyz74 Lời Chúa 54 Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/LIyETrxmo-s Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/lDqye2pKqUU Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời...

SNLC – THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/cdsq3NvBtJo Lời Chúa Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì...