SNLC – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C – Mt 14, 22-36

  1. Lời chúa

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

  1. Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện hôm qua hoá bánh ra nhiều. Một hình ảnh tuyệt đẹp về Chúa Giêsu: với trái tim đầy ắp tình thương và đôi tay không ngơi nghỉ, hết chữa lành các bệnh nhân lại lo cho họ bữa ăn chiều. Sau đó, các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia để nghỉ ngơi đôi chút. Còn Ngài, sau khi giải tán đám đông  một mình lên núi, kết thúc một ngày bận rộn bằng giây phút sống thân mật với Cha.

Canh tư đêm ấy, giữa lúc con thuyền đang chòng chành vì ngược gió, các ông thấy một bóng người đi trên mặt biển tiến về phía họ. Giữa đêm tối và sóng gió như thế, ai mà chẳng sợ! Các ông hoảng hốt, sợ hãi la lên: “Ma đấy!” Một giọng quen thuộc vang lên, trấn an họ: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”

Tính bộc trực trỗi dậy, Phêrô xin và Chúa cho phép ông: “Cứ đến!”, ông bước xuống nước. Nhưng nước biển đêm đen ngòm, gió thổi mạnh, sóng nổi lên, ông đâm sợ và dần chìm. Một cánh tay kịp nắm lấy ông, kèm theo lời trách yêu: “Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?”

Lời trấn an: “Đừng sợ” đã nhiều lần xuất hiện trong Tin Mừng, với ông Zacharia trước sự cứng lòng tin, hoài nghi. Hay “Thưa Bà Maria xin đừng sợ”, để xua tan những ngỡ ngàng nơi Mẹ. Với các mục đồng: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại….”, riêng về nẻo đường sứ vụ: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”

Bài học lời Chúa hôm nay: trước nhất, Là Thầy, là Chúa, nhưng Chúa Giêsu như người tôi tớ, phục vụ đến tận cùng, và là người cuối cùng rời đi sau khi mọi việc đã hoàn tất. Tôi thường chọn vị trí nào trong công việc chung? Chọn việc nhẹ nhàng, để phần vất vả cho người khác chăng? Tôi có chọn chỗ đầu trong phục vụ và chỗ cuối trong quyền lợi, như Thầy mình đã làm chưa?

Chúa Giêsu không chỉ chạnh lòng thương bằng con tim, nhưng còn bằng đôi tay phục vụ không ngơi nghỉ: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” “Tình yêu không hành động chỉ là câu nói đầu môi.”

Thứ đến, vì sao tôi sợ? Hãy rà soát lại những nỗi sợ trong tôi: Sợ mất quyền lợi, địa vị; sợ mất ảnh hưởng; sợ thất bại, sợ bị coi thường; sợ bệnh tật, đau ốm; sợ chết; sợ người khác hơn mình…

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết để lời Chúa làm chủ cuộc đời mình, nhờ đó, chúng con biết xây dựng cuộc sống mai sau ngay từ chính hiện tại này.

Xin cho sự hiện diện của Chúa đầy ắp cuộc đời chúng con, để không điều gì làm chúng con sợ hãi. Vì chúng con tin rằng: Dù là sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, dù đau thương, mất mát, bệnh tật, tai ương, chiến tranh hay cái chết… không gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Chọn chỗ cuối trong quyền lợi, chỗ đầu trong yêu thương.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/lg9MlfIZfpU 1. Lời Chúa Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang...

SNLC – CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/BFKF074OaeA Lời Chúa  “13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_Nn7uxkMDBk Lời Chúa 1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_BsPIYZyz74 Lời Chúa 54 Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/LIyETrxmo-s Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/lDqye2pKqUU Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời...