SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C – Mt 16, 13-23

  1. Lời Chúa

13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

  1. Suy niệm

Ngày hôm nay, Chúa Giê-su tuyên bố Phê-rô có phúc vì đã có lời tuyên xưng đức tin chân thật và đúng đắn về Chúa. Nhưng sau đó, chúng ta thấy Chúa đã trách mắng ông vì đã có ý tưởng nhân loại và sai lầm về Đấng Mê-si-a: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy.” Chúng ta nhận ra Phê-rô cũng như các tông đồ không phải là những nhân vật vĩ đại lý tưởng, nhưng là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, cũng có những điều tốt, điều xấu, có những nhân đức và không thiếu những lỗi lầm. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với các ngài, và nhất là khích lệ và chứng thực rằng tất cả mọi người đều đang trên con đường hoàn thiện, bởi vì không ai hoàn hảo ngay từ lúc chào đời.

Chúa hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?”“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Câu hỏi thứ hai mới quan trọng hơn. Việc giải đáp câu hỏi này có ảnh hưởng rất lớn, có thể làm chuyển hướng và thay đổi cả cuộc đời. Chính thánh Phê-rô và các tông đồ, khi đã khám phá ra Đức Ki-tô là ai và có ý nghĩa thế nào, các ngài đã can đảm làm chứng và tận hiến đến giọt máu cuối cùng vì Đức Ki-tô.

Về phần chúng ta, nhờ ơn đức tin và truyền thống giáo huấn của Hội Thánh, tất cả chúng ta đều có thể trả lời đúng: Đức Ki-tô là ai. Đối với chính tôi, Đức Ki-tô là ai? Và câu trả lời ấy không chỉ thể hiện qua suy nghĩ và lời nói, mà còn bằng chính hành động trong cuộc sống, trong suốt cả cuộc đời tôi. Xin Chúa ban ơn để mỗi người trong chúng ta nhận ra được vị trí, ý nghĩa và vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc đời của mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong mọi biến cố, Chúa vẫn luôn hỏi từng người chúng con: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Xin cho con can đảm dẹp bỏ những điều thứ yếu để tìm về với Chúa là mục đích của đời con.

Đã bao nhiêu năm con đi theo Chúa, bao nhiêu năm con sống với Chúa, nhưng con vẫn chưa hiểu Chúa là bao. Con vẫn cảm thấy bối rối khi nghe câu hỏi của Chúa. Con nghe thánh Phê-rô tuyên xưng Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống; con biết rằng Chúa là Tình Yêu. Con thuộc lòng các câu giáo lý. Nhưng nhiều lúc con chưa thực sự cảm nhận được tình yêu Chúa trong đời mình. Con chưa nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong các biến cố. Con chưa thực sự vững vàng tuyên xưng đức tin khi gặp đau khổ, thất bại.

Xin cho con sống gắn bó với Chúa, cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời con. Xin đừng để con chỉ hiểu biết Chúa qua sách vở, mà không một lần thực sự sống với Chúa trong đời. Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thiên Chúa của con, là gia nghiệp của con, xin cho con bước theo Chúa đến tận cùng. Amen.

  1. Quyết tâm

Dành ưu tiên cho Chúa trong mọi chọn lựa của đời sống.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/5ohej-7zZvk Lời Chúa Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang...

SNLC – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/wA5e5G4pwgQ Lời chúa 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước,...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/lg9MlfIZfpU 1. Lời Chúa Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang...

SNLC – CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/BFKF074OaeA Lời Chúa  “13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_Nn7uxkMDBk Lời Chúa 1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/_BsPIYZyz74 Lời Chúa 54 Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ...