SNLC – THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C – Mt 19, 16-22

  1. Lời Chúa

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”.18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”.20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

  1. Suy niệm

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại câu chuyện về một người thanh niên giàu có đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được sự sống đời đời?” Câu hỏi của anh thể hiện một khát vọng lớn lao: mong muốn được cứu rỗi và sống đời đời. Chúa Giêsu trả lời anh rằng, để đạt được sự sống đời đời, anh phải tuân giữ các điều răn. Người giàu ấy tỏ ra rất tự hào khi đáp rằng mình đã giữ tất cả các điều răn từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu bảo anh ta bán hết tài sản đi và theo Ngài, anh ta đã buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng có thể bị cuốn hút vào những giá trị vật chất và lợi ích cá nhân, khiến chúng ta quên đi ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa trao ban. Thực tế, Thiên Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu đi theo Ngài, bỏ lại mọi thứ mà chúng ta có thể coi là “của cải” trong đời sống. Của cải của chúng ta có thể là những thói quen, đam mê hay sở thích đã chiếm lấy trái tim mình.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho người giàu hãy từ bỏ tài sản của mình để theo Ngài. Lời mời gọi này không chỉ là việc từ bỏ vật chất, mà còn là lời mời gọi đi đến một sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian, để trái tim được tự do và có thể mở ra đón nhận tình yêu và ơn gọi của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta từ bỏ để làm cho cuộc sống trở nên nghèo nàn hay thiếu thốn, mà là để chúng ta trở nên sung mãn hơn, để có thể đón nhận những điều cao cả hơn: tình yêu Thiên Chúa, sự bình an trong tâm hồn và một cuộc sống mang đầy ý nghĩa trong sự phục vụ tha nhân.

Lời mời gọi từ bỏ của Đức Giêsu có thể được hiểu là lời mời gọi từ bỏ những gì làm cản trở chúng ta trong việc sống đúng ơn gọi Kitô hữu. Đó có thể là việc từ bỏ lòng tham, sự ích kỷ hay những ham muốn không chính đáng. Chúng ta có thể tự hỏi lòng mình: Điều gì đang chiếm hữu trái tim và cuộc sống của tôi? Liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ để theo Chúa và sống theo tình yêu của Ngài không?

Chúa Giêsu hứa ban sự sống đời đời, một sự sống mà không gì có thể so sánh được. Sự sống đời đời không phải là một phần thưởng vật chất, mà là một ơn huệ vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho những ai thực sự sống trong tình yêu của Ngài. Chúng ta không sống chỉ vì những điều tạm bợ của thế gian, mà còn luôn hướng về sự sống vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa là nguồn sống đích thực.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con theo Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để từ bỏ những gì không thuộc về Chúa đang chiếm hữu trái tim chúng con, để sống trọn vẹn theo tiếng gọi của Chúa. Giữa những cám dỗ của đời sống, xin giúp chúng con luôn nhận ra rằng tình yêu Chúa là bảo đảm cho sự sống đời đời. Xin cho mỗi bước đi của chúng con đều hướng về Chúa, để chúng con luôn sống trong niềm hy vọng và tình yêu vô biên của Chúa. Amen

  1. Quyết tâm

Sống thanh thoát với những gì mình đang có.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/9rBvCFPpChA Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa...

SNLC – THỨ BẢY XIX THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/LmAIA19GIOE Lời Chúa 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay...

SNLC – LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN...

https://youtu.be/5ZYgxGTR-zY Lời Chúa 39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/QhiN8Zoeb1o Lời Chúa 21Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/TLWQc-Jfvf0 Lời Chúa “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi...

SNLC – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/oTwHFUcWwKM Lời chúa 1Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là...