- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?
“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.
- Suy niệm
Sự cảnh tỉnh giữa đạo đức và nguy cơ giả hình.
“Khốn cho các ngươi!” – Lời Chúa Giêsu hôm nay không phải là tiếng la mắng giận dữ, mà là tiếng kêu đau lòng từ một trái tim yêu thương bị tổn thương bởi sự giả hình, thứ giả dối đội lốt đạo đức, làm khép lại cánh cửa Nước Trời không chỉ cho chính mình mà còn cho những người khác.
Chúa không trách người tội lỗi công khai, nhưng hướng về những người sống trong môi trường tôn giáo, những người biết luật, giảng luật, cầu nguyện và phục vụ nhưng lại để cho lòng mình ngập đầy kiêu căng, toan tính và tìm kiếm lợi lộc. Họ nói về Chúa, nhưng không sống trước sự hiện diện của Chúa. Họ dạy người khác nên thánh, nhưng lại không bước vào hành trình hoán cải.
Lời Chúa không ngừng vang vọng đến hôm nay, chất vấn từng người trong đời sống thánh hiến và phục vụ: Liệu tôi có đang sống hai mặt? Có khi nào tôi đang dùng danh nghĩa phục vụ để tìm sự thỏa mãn bản thân? Có khi nào lời tôi nói ra, dù mang vẻ đạo đức, lại vô tình làm tổn thương người khác?
Chúa không loại trừ người yếu đuối, Người cúi xuống và chữa lành bằng tình thương. Nhưng trước sự giả hình, lạm dụng điều thánh để tô vẽ bản thân, Chúa không thể im lặng, bởi đó là điều khiến người khác rời xa Ngài, mất niềm tin vào Giáo Hội và ơn cứu độ.
“Các ngươi đọc kinh dài để nuốt tài sản các bà goá…”, lời cảnh báo cho những ai dùng bề ngoài đạo đức để che giấu bất công. Khi thi hành sứ vụ, không xuất phát từ đời sống nội tâm sâu sắc và tinh thần khiêm hạ, nó rất dễ trở thành mảnh đất để sự giả hình nảy mầm.
Hoán cải lớn nhất không đến từ những việc làm vĩ đại, mà từ những chọn lựa nhỏ mỗi ngày: chọn yêu thương thay vì lên án, chọn thinh lặng thay vì phô diễn, chọn sống thật thay vì làm hài lòng người khác. Chỉ khi can đảm sống thật, chúng ta mới thực sự mở được cánh cửa tâm hồn cho Chúa bước vào.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì lời yêu thương nhưng đầy sự thật hôm nay.
Xin cho con biết sợ sự giả hình đang lớn dần trong lòng mình.
Xin cho con ơn khiêm hạ để không sống hai mặt,
ơn can đảm để Lời Chúa chạm vào nơi thật nhất trong con.
Xin đừng để con lấy danh nghĩa Chúa để tô vẽ cho mình,
nhưng để chính Chúa sống và chiếu sáng qua con.
Xin cho con làm mọi sự vì yêu Chúa,
và đưa người khác đến gần Chúa hơn. Amen.
- Quyết tâm
Thành thật xét mình mỗi ngày, và xin ơn hoán cải từng ngày.