- Lời Chúa
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.
Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
- Suy niệm
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Thánh Vịnh 103 nói rằng: “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi.” Đây là một hình ảnh thi vị nhưng sâu sắc, ẩn dụ về sự mong manh, ngắn ngủi của cuộc sống, và cũng là lời mời gọi hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.
Chúa Giê-su đã đến thế gian cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi Ngài đến lần nữa. Đây là một trong những trọng tâm của đức tin Ki-tô giáo. Người Ki-tô hữu không chỉ tin vào sự trở lại của Chúa Giê-su, mà còn được kêu gọi sống trong sự chờ đợi chủ động, tỉnh thức và đầy hy vọng. Việc chờ đợi này không phải là ngồi yên chờ đợi một sự kiện tương lai sẽ xảy ra, mà là một lối sống phản ánh niềm tin, tình yêu và sự trung tín đối với Đức Ki-tô.
Sống niềm tin vào Chúa Ki-tô nghĩa là đặt Chúa làm trung tâm của đời sống chúng ta và tin vào lời hứa của Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh khốn khó vẫn không nghi ngờ, nhưng luôn bước đi trong sự tin cậy mà không bị áp lực đời này chi phối đến quyết định sống hoàn toàn thuộc về Chúa.
Sống tình yêu đối với Đức Ki-tô nghĩa là: “Nếu các con yêu mến Thầy, hãy giữ các điều răn của Thầy” (Gioan 14:15). Tình yêu đối với Chúa không phải là cảm xúc nhất thời, mà đó là một sự cam kết sống đẹp lòng Ngài. Một tấm lòng biết ơn vì tình yêu hy sinh của Ngài trên thập giá. Để từ đó chúng ta biết sống yêu thương người khác như chính mình (Mt 22:37-39).
Sự trung tín với Đức Ki-tô không gì tốt hơn là sự tỉnh thức “Phúc cho đầy tớ trung tín và khôn ngoan, khi chủ về thấy đang làm như vậy.” Một đầy tớ trung tín sẽ luôn kiên định trong đức tin, dù gặp thử thách hay cám dỗ người ấy vẫn luôn trung thực, giữ lời hứa và sống có trách nhiệm trong từng công việc, bổn phận dù là nhỏ nhất. Người trung tín không bỏ cuộc, không thỏa hiệp, và không sống hai lòng, không làm tôi hai chủ.
Thánh Augustinô, mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay, đã qua bao trải nghiệm, với nhiều lần vấp ngã trên đường rong ruổi tìm kiếm chân lý. Cuối cùng, Ngài đã được thức tỉnh và khám phá ra nguồn sống, niềm tin và hạnh phúc đích thực là gặp được Đức Ki-tô.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, cuộc sống này vốn luôn vận hành, chúng con thường xuyên chịu nhiều áp lực về những lo toan không hồi kết của kiếp người. Những tất bật với công việc thường ngày, những lo lắng sự đời làm chúng con căng thẳng, mệt mỏi, quên đi giá trị đích thực của cuộc đời là chính Chúa. Xin giúp chúng con sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức, không để lòng mình mê ngủ trong những điều tạm bợ, không bị cuốn theo những lo toan, cám dỗ hay sự vô cảm. Xin mở mắt chúng con để thấy điều gì là quan trọng, xin đánh thức tâm trí chúng con biết sẵn sàng bằng lối sống ăn năn, tha thứ, sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng phục vụ, chia sẻ Tin Mừng, và sẵn sàng gặp Ngài bất cứ lúc nào Ngài đến. Amen.
- Quyết tâm
Chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến Chúa.