logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#26 - Israel Giao Chiến Với Quân A-Ma-Lếch | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Sa mạc Rơ-phi-đim – nắng vàng, lều trại dựng lên. Trẻ em chơi đùa, người lớn lấy nước, sinh hoạt bình yên.

Bé trai:“Cha ơi, khi nào mình mới tới Đất Hứa?” Người cha (mỉm cười): “Chúa đang dẫn chúng ta từng bước, con à.” Một người lính chạy tới: “Nguy rồi! Người A-ma-lếch đang tấn công!”

Dân chúng hoảng loạn. Mô-sê gọi Giô-suê: “Giô-suê, con hãy chọn những người mạnh mẽ nhất. Ngày mai, con sẽ ra chiến đấu.” Giô-suê (quyết tâm): “Con sẽ làm theo lời thầy!” Các chiến binh trẻ: “Nhưng… chúng ta sợ lắm…” Mô-sê (đặt tay lên vai): “Đừng sợ. Chúa sẽ chiến đấu cùng chúng ta.”

Mô-sê nhìn lên đồi: “Còn ta… ta sẽ đứng trên đỉnh đồi, cầu nguyện với cây gậy của Thiên Chúa.”

Hai bên xông vào nhau.  “Vì dân Chúa! Tiến lên!” Mô-sê giơ tay cao. Dân Ít-ra-en bắt đầu thắng thế.

Chiến binh: “Chúng ta đang thắng! Chúa ở cùng chúng ta!”

Một lúc sau… Mô-sê bắt đầu mỏi tay… Tay ông hạ xuống…quân A-ma-lếch phản công.  Giô-suê: “Không! Chúng ta đang bị đẩy lùi!” Mô-sê (thở nặng): “Ta… không thể giữ tay mãi…”

A-ha-ron: “Chúng ta không thể để ông một mình!” Họ đặt một hòn đá. Mô-sê ngồi xuống. Hai người nâng tay ông lên. Tay Mô-sê giơ cao trở lại. Giô-suê: “Anh em! Chúa đang nâng đỡ chúng ta! Tiến lên!”. Trận chiến đảo chiều. Quân A-ma-lếch rút lui. Dân Ít-ra-en reo vui. Chiến binh: “Chúng ta thắng rồi!” Giô-suê (thở dốc, mỉm cười): “Không phải chúng ta… mà là Chúa!” Mô-sê nhìn xuống, mắt rưng rưng.: “Nơi này sẽ được gọi là… ‘Đức Chúa là cờ trận của tôi!’

Các em thiếu nhi thân mến “Khi các con cảm thấy yếu đuối… hãy nhớ: Chúa luôn ở bên các con. các con sẽ không bao giờ ở một mình.”

Bài viết liên quan