logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#38 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 5 | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

TẬP 5: ĐỨC CHÚA NGỰ XUỐNG TRONG ĐÁM MÂY VINH QUANG

Bình minh rực rỡ trên sa mạc Xi-nai. Nhà Tạm đã hoàn thành. Các tấm màn trắng tinh khôi tung bay trong gió. Hòm Bia Giao Ước, chân đèn vàng, bàn thờ, hương án... đều được đặt ngay ngắn. Toàn dân Ít-ra-en tập trung trong bầu khí trang nghiêm.

Các em thân mến! Sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ...Sau biết bao lời cầu nguyện...Sau biết bao tấm lòng quảng đại... Cuối cùng... Ngày trọng đại đã đến. Hôm nay... Đức Chúa sẽ ngự giữa dân Người.

Ông Mô-sê bước từng bước chậm rãi. Ông dựng từng cột. Treo từng tấm màn. Đặt Hòm Bia vào nơi Cực Thánh. Thắp chân đèn. Đặt bánh tiến. Đốt hương thơm. Mọi người nín thở theo dõi.

Mô-sê: Lạy Đức Chúa! Con đã thực hiện mọi điều đúng như Ngài truyền dạy. Xin hãy đến ở giữa dân Ngài.

Không gian thật yên tĩnh. Không ai nói một lời.

Một bé gái: Mẹ ơi...Thiên Chúa có đến thật không?

Người mẹ: Con hãy tin tưởng. Đức Chúa luôn giữ lời hứa.

Một cậu bé: Con mong được thấy dấu chỉ của Chúa.

Người cha: con trai, cha cũng vậy, hãy kiên nhẫn đợi chờ

Người cha: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Toàn dân: Lạy Đức Chúa! Xin ở với chúng con.

Bầu trời bỗng sáng rực. Một đám mây trắng huy hoàng từ từ hạ xuống. Ánh sáng vàng dịu dàng bao phủ Nhà Tạm. Bỗng nhiên... Điều kỳ diệu đã xảy ra! Đám mây vinh quang của Đức Chúa bao phủ Nhà Tạm. Vinh quang của Thiên Chúa tràn ngập nơi thánh. Ông Mô-sê cúi đầu. Toàn dân phủ phục sát đất.

Một cậu bé thì thầm: Mẹ ơi...Chúa thật sự ở đây!

Người mẹ xúc động: Đúng vậy con. Đức Chúa đã giữ lời hứa.

Ánh sáng tiếp tục tỏa rực. Mọi người rơi nước mắt vì vui mừng. Ngày hôm sau. Đám mây từ từ bay lên. Toàn dân nhìn theo.

Một người lính: Đám mây đang di chuyển!

Mô-sê: Hãy chuẩn bị lên đường! Đức Chúa đang dẫn chúng ta.

Toàn dân thu dọn lều trại. Trẻ em vui vẻ chạy theo cha mẹ. Khi đám mây dừng lại...Dân Ít-ra-en cũng dừng. Khi đám mây lên đường... Họ lại tiếp tục hành trình. Họ không đi theo ý mình. Họ đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Ban ngày có đám mây.Ban đêm có cột lửa sáng rực.

Dù sa mạc rất rộng... Dù hành trình còn rất dài... Nhưng dân Chúa không còn sợ hãi nữa. Vì họ biết... Đức Chúa luôn ở cùng họ.

Một bé trai: Con không còn sợ nữa!

Người cha: Khi có Chúa đồng hành...Không điều gì phải sợ.

Các em thân mến! Ngày xưa...Thiên Chúa ngự trong Nhà Tạm giữa dân Ít-ra-en. Ngày nay... Chúa Giê-su hiện diện cách đặc biệt trong Nhà Tạm của mỗi nhà thờ, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa. Khi các em bước vào nhà thờ... Hãy nhớ cúi mình hoặc quỳ gối với lòng kính yêu. Hãy thưa với Chúa: "Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng con." Và còn một điều kỳ diệu hơn nữa... Khi chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa, yêu thương và vâng lời Người... Chính trái tim chúng ta cũng trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Các em thân mến. Xin Chúa Giê-su chúc lành cho các em, để mỗi ngày các em luôn bước theo ánh sáng của Người, giống như dân Ít-ra-en đã bước theo đám mây và cột lửa trong sa mạc. Hẹn gặp lại các em trong hành trình khám phá những câu chuyện Kinh Thánh tiếp theo!

Bài viết liên quan

#38 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 5 | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres