#40 - Của Lễ Bình An Và Tạ Ơn | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Ánh mặt trời từ từ chiếu xuống doanh trại Ít-ra-en. Những mái lều trải dài. Ở trung tâm là Lều Hội Ngộ. Một gia đình người Ít-ra-en chuẩn bị một con vật khỏe mạnh, toàn vẹn.
Người cha: Hôm nay gia đình chúng ta sẽ tiến dâng hy lễ kỳ an lên Đức Chúa."
Người con: "Thưa cha, tại sao chúng ta lại dâng lễ cho Đức Chúa?"
Người cha mỉm cười: "Vì mọi điều tốt đẹp chúng ta có đều là ân ban của Thiên Chúa."
Người con: "Vậy hy lễ kỳ an có nghĩa là chúng ta cảm tạ Người sao ạ?"
Người cha: "Đúng rồi con trai. Đó là một cách để chúng ta đến gần Thiên Chúa với lòng biết ơn và mong muốn sống trong bình an với Người."
A-ha-ron: "Các con hãy nhớ: khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa, điều quan trọng không chỉ là món lễ vật."
Một em bé:"Thế điều gì quan trọng nhất ạ?"
A-ha-ron:"Chính là tấm lòng của người dâng lễ."
Một em khác: "Nếu một người có lễ vật lớn nhưng không yêu mến Thiên Chúa thì sao ạ?"
A-ha-ron:"Một món quà chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được trao bằng lòng yêu mến và biết ơn."
Người cha:"Ta muốn chọn một lễ vật thật tốt để dâng lên Đức Chúa."
Người con:"Cha chọn con nào cũng được phải không?"
Người cha:"Không phải con nào cũng được. Lời Chúa dạy rằng lễ vật phải là một con vật toàn vẹn."
Người con:"Toàn vẹn nghĩa là khỏe mạnh và không có khuyết tật phải không cha?"
Người cha:"Đúng rồi."
Người con nhìn cha:"Nhưng tại sao phải chọn con vật tốt nhất? Đức Chúa có cần những con vật ấy không?"
Người cha: Đức Chúa không cần những con vật ấy, nhưng nó tượng trưng cho sự hiến dâng những điều tốt nhất chúng ta có.
Người cha nhẹ nhàng:"Thiên Chúa là Đấng tạo dựng mọi sự. Người không cần chúng ta cho Người bất cứ điều gì."
"Nhưng khi chúng ta dâng lễ, chúng ta muốn nói với Người rằng: 'Lạy Chúa, con biết ơn Chúa. Con muốn dành cho Chúa điều tốt đẹp nhất của con.'"
Người con:"À… vậy lễ vật giống như một lời cảm ơn phải không cha?"
Người cha:"Đúng. Một lời cảm ơn được thể hiện bằng hành động."
Gia đình tiến về Lều Hội Ngộ. Người dân xung quanh giữ thái độ kính cẩn. Người dâng lễ tiến đến trước nhan Đức Chúa. Họ không đến với thái độ kiêu ngạo, nhưng với lòng kính sợ và biết ơn."
Người cha cúi đầu cầu nguyện:"Lạy Đức Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ gia đình chúng con."
Người mẹ:"Xin cho gia đình chúng con luôn biết yêu thương và sống trong bình an."
Người cha cầu nguyện:"Lạy Đức Chúa, xin nhận lễ vật này như dấu chỉ lòng biết ơn của chúng con."
Người con nói nhỏ:"Cha ơi, con hiểu rồi."
Người cha:"Con hiểu điều gì?"
Người con:"Điều quan trọng không chỉ là con vật được dâng. Điều quan trọng là chúng ta đang hướng lòng mình về Thiên Chúa."
Người cha mỉm cười:"Con đã hiểu rất đúng."
A-ha-ron và các tư tế thực hiện nghi thức theo quy định. "Một phần lễ vật được dâng làm lễ hỏa tế. Những phần thuộc về lễ tế được đặt trên bàn thờ." Ngọn lửa cháy nhẹ. Khói bay lên bầu trời. Ánh sáng vàng chiếu xuống Lều Hội Ngộ.
Người dân đồng thanh: "Chúng con cảm tạ Đức Chúa!"
"Kinh Thánh gọi đó là lễ hỏa tế, là hương thơm dâng lên Đức Chúa." Ba nhóm hình ảnh chuyển tiếp: bò, chiên và dê khỏe mạnh, toàn vẹn. "Hy lễ kỳ an có thể được dâng bằng bò, chiên hoặc dê, tùy theo điều kiện và quy định của người dâng." "Dù là lễ vật nào, điều Thiên Chúa muốn dân Người thực hiện vẫn là một tấm lòng chân thành."
Một em bé hỏi A-ha-ron:"Thưa ông A-ha-ron, vậy Thiên Chúa nhìn thấy điều gì trong lòng chúng ta?"
A-ha-ron:"Người nhìn thấy lòng biết ơn, lòng yêu mến và sự chân thành của chúng ta."
A-ha-ron: "Hỡi toàn dân Ít-ra-en, hãy ghi nhớ lời Đức Chúa truyền dạy." "Tất cả những gì là mỡ thuộc về Đức Chúa." "Các ngươi cũng phải tuân giữ quy định của Người về huyết."
Một người dân: "Chúng con sẽ ghi nhớ!"
A-ha-ron: "Đây không chỉ là một quy định cho ngày hôm nay. Đó là điều dân Chúa phải ghi nhớ qua các thế hệ."
Người con:"Cha ơi, hôm nay con học được rất nhiều điều."
Người cha:"Con học được gì nào?"
Người con:"Khi dâng lễ cho Thiên Chúa, chúng ta phải dâng bằng lòng biết ơn.""Chúng ta phải tôn kính Thiên Chúa.""Và chúng ta phải tuân giữ lời Người."
Người cha:"Tốt lắm!"
"Ngày nay, chúng ta không còn sống theo những nghi thức hy lễ của thời Cựu Ước." "Nhưng bài học về lòng biết ơn vẫn còn nguyên giá trị."
Em bé :"Con có thể dâng đồ chơi không?"
"Điều quý giá nhất chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa chính là một trái tim yêu mến và một cuộc sống biết làm điều tốt."
Các em thân mến, Biết ơn: Mọi điều tốt đẹp đều là hồng ân Thiên Chúa và Chân thành: Thiên Chúa nhìn đến tấm lòng chứ không chỉ nhìn lễ vật bên ngoài. Dâng hiến: Người Kitô hữu được mời gọi kết hợp đời sống mình với Đức Ki-tô và dâng lên Thiên Chúa bằng tình yêu.


