logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#27 - Thiên Chúa Hiện Ra Trên Núi Xi Nai | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Sau khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi Ai-cập, dân Ít-ra-en tiếp tục hành trình trong sa mạc. Và rồi… họ đến một nơi đặc biệt… núi Xi-nai!

Eliab: Núi kia cao quá! Wow! Miriam: Mình nghe nói ông Mô-sê sẽ gặp Thiên Chúa trên núi! Eliab: Thật tuyệt vời, không biết khi nào ông ấy sẽ trở lại nhờ Eliab:Thiên Chúa… có thật sẽ nói chuyện với chúng ta không?

Mọi người dựng lều, nhóm lửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ông Mô-sê bước chậm lên sườn núi. Mây trắng phủ quanh đỉnh núi.

Thiên Chúa: “Mô-sê! Hãy nói với dân Ta: Ta đã giải thoát họ khỏi Ai-cập như chim bằng nâng con trên cánh. Nếu họ nghe lời Ta và giữ giao ước của Ta…họ sẽ là dân riêng của Ta!”

Mô-sê: “Lạy Chúa, con xin vâng.” Mô-sê trở về trại. Dân chúng tụ họp đông đúc.

Mô-sê: “Hỡi dân Ít-ra-en! Đức Chúa muốn lập giao ước với chúng ta! Nếu chúng ta nghe lời Người, chúng ta sẽ là dân thánh của Người!”

Dân chúng xôn xao vui mừng. Một người đàn ông: Thiên Chúa thật yêu thương chúng ta! Một bà mẹ: Người đã cứu chúng ta khỏi nô lệ! Eliab: Tuyệt quá! Chúng ta là dân của Thiên Chúa!

Mô-sê:“Trong ba ngày, mọi người phải chuẩn bị! Hãy giặt quần áo và giữ tâm hồn sạch sẽ.” Dân chúng bắt đầu giặt áo bên dòng nước nhỏ. Eliab nghịch nước làm Miriam bị ướt. Miriam: Ê! Coi chừng chứ! Bỗng tiếng tù và vang lên xa xa. Mọi người lập tức im lặng. A-ha-ron: “Hãy nhớ! Không ai được chạm vào núi thánh!” Eliab thì thầm:Tại sao vậy? Miriam:Vì Thiên Chúa rất thánh thiện… Eliab nhìn núi với vẻ tò mò. Đêm xuống. Eliab nhìn núi Xi-nai phát sáng trong màn đêm. Eliab: “Mình chỉ muốn nhìn gần hơn thôi mà…” Cậu bé lén bước đi. Miriam phát hiện. Miriam: Eliab! Đừng đi! Eliab: Chỉ một chút thôi!

Hai bạn tiến gần ranh giới bằng đá. Đột nhiên…Sấm chớp lóe sáng trên núi. Cả hai giật mình té xuống cát.

Eliab: Mình… mình xin lỗi… Miriam kéo bạn chạy về trại

Tiếng Thiên Chúa vang như sấm“Mô-sê! Hãy lên đây!” Ông bước vào đám mây sáng rực. Đỉnh núi phủ ánh sáng huy hoàng. Mô-sê quỳ xuống. Thiên Chúa ngự trên núi Xi nai.

Ánh sáng rực lên khắp bầu trời. Mô-sê từ từ bước xuống núi. Gương mặt ông sáng rực. Dân chúng vui mừng chạy đến.

“Các bạn nhỏ thân mến! Thiên Chúa đã lập giao ước với dân Ít-ra-en vì Người yêu thương họ. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta biết: yêu mến Chúa,  nghe lời cha mẹ, sống tốt với mọi người, và giữ các điều răn của Chúa.”


Bài viết liên quan