logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#30 - Thiên Chúa Dạy Cách Làm Nhà Tạm | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Sau khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi Ai Cập, dân Israel đang sống trong sa mạc rộng lớn. Ban ngày, họ đi theo cột mây. Ban đêm, họ đi theo cột lửa. Dù có cột mây và cột lửa dẫn đường, nhưng trong lòng nhiều người vẫn còn một câu hỏi lớn…

Mẹ ơi, Thiên Chúa ở đâu? Con yêu, Thiên Chúa ở trên trời cao lắm. Vậy… Người có ở gần chúng con không mẹ?  

Mẹ Eliab mỉm cười, nhưng không biết trả lời sao cho con mình hiểu. Bé Eliab cúi đầu, trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.

Mô-sê! Lạy Chúa, con đây.

Ta muốn dân Ta dựng cho Ta một nơi thánh. Để thờ phượng Ngài sao, lạy Chúa? Không chỉ vậy. Ta muốn ở giữa họ. Ta muốn họ biết rằng Ta luôn ở gần.

Mô-sê đứng trên núi, lắng nghe Thiên Chúa nói.

Mô-sê, Ta muốn dựng một Nhà Tạm giữa dân Ta. Đó sẽ là nơi Ta ngự giữa con cái Israel.

Mô-sê xúc động trước tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Ông hiểu rằng: Thiên Chúa không muốn ở xa dân mình.

Hỡi dân Israel! Thiên Chúa đã phán với tôi rằng: Ta muốn ở giữa các ngươi!

Toàn dân xôn xao. Nhiều người reo lên vì quá vui mừng.

Ở giữa chúng ta thật sao? Điều đó tuyệt vời quá!

Đêm xuống. Nhiều người tụ tập bên đống lửa, vẻ mặt lo lắng.

Nhưng chúng ta đang ở giữa sa mạc. Làm sao chúng ta có thể xây được một Nhà Tạm xứng đáng cho Thiên Chúa? Vậy chúng ta phải làm gì đây? Con… con chỉ có cái này thôi.

Trên núi Xi-nai, ánh sáng từ trời chiếu xuống.

Mô-sê, đừng lo. Ta đã chọn những người đặc biệt. Ta chọn Bơ-xan-ên và O-ho-li-áp. Ta sẽ ban cho họ sự khôn ngoan và tài năng để xây dựng Nhà Tạm của Ta.

Ôi!

Bơ-xan-ên! Con sẽ xây dựng Nhà Tạm của Ta.

Con sao? Con chỉ là một người thợ thôi, lạy Chúa…

Chính Ta đã ban tài năng cho con. Con hãy dùng tài năng ấy để phục vụ Ta.

Con xin vâng!

Dân chúng mang những thứ quý giá nhất của mình dâng lên Thiên Chúa.

Con… con chỉ có cái này thôi. Món quà nào dâng bằng tình yêu cũng quý giá trước mặt Chúa, Eliab à.

Dưới sự hướng dẫn của Bơ-xan-ên và O-ho-li-áp, công trình vĩ đại bắt đầu.

Thật đẹp… Đây là nơi Thiên Chúa sẽ gặp gỡ dân Người. Wow… giống như cây ánh sáng vậy! Đúng rồi. Ánh sáng của Chúa sẽ không bao giờ tắt. Viên nào cũng đẹp quá! Vì mỗi viên ngọc tượng trưng cho một chi tộc của Israel. Đẹp hơn cả những gì con tưởng tượng!

Đột nhiên… mây vinh quang từ trời hạ xuống. Thiên Chúa đã đến giữa dân Người. Thiên Chúa đã đến… Người thật sự ở giữa chúng ta.

Con biết rồi… Chúa không ở xa.

Thiên Chúa đã đến, người thật sự ở giữa chúng ta

Tại sao ngọn đèn luôn sáng vậy?

Để mọi người nhớ rằng Chúa luôn hiện diện. Ngài không bao giờ rời xa chúng ta.

Trước đây, họ là những người nô lệ sợ hãi và hay than phiền. Giờ đây, họ đã trở thành một dân tộc biết cầu nguyện, thờ phượng và tin rằng Thiên Chúa đang ở giữa mình.

Các em thân mến, Thiên Chúa đã ở giữa dân Israel trong Nhà Tạm ngày xưa. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. Nhà Tạm trong nhà thờ nhắc chúng ta rằng: Chúa luôn ở gần. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì luôn ở cùng chúng con.

Bài viết liên quan