#33 - Mô-Sê Xuống Núi Xi-Nai Với Khuôn Mặt Rạng Ngời | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Các em thân mến! Sau nhiều ngày ở trên núi Xi-nai, ông Mô-sê đã được Thiên Chúa ban cho hai tấm bia đá ghi Mười Điều Răn. Ông đã trò chuyện với Thiên Chúa, lắng nghe lời Người và nhận sứ mạng hướng dẫn dân Ít-ra-en. Hôm nay, ông sẽ trở về với dân Chúa. Nhưng có một điều đặc biệt mà chính ông cũng không hề biết...
Mô-sê(ôm hai tấm bia): Tạ ơn Thiên Chúa! Con sẽ đem những lời thánh thiện này đến cho dân Người.
Mô-sê từ từ đi xuống núi. Nhưng vì đã ở rất gần Thiên Chúa, khuôn mặt ông đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Điều kỳ diệu ấy phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Thế nhưng chính Mô-sê lại không hề nhận ra.
Mô-sê: Mọi người chắc đang chờ mình. Mình phải nhanh chóng đem Lời Chúa đến cho họ.
Một người nhìn lên núi.
Người Ít-ra-en 1: Kìa! Ông Mô-sê trở về rồi!
Người Ít-ra-en 2: Đúng thật! Ông ấy đang xuống núi! Mọi người vui mừng chạy tới.
Bỗng nhiên...
Người Ít-ra-en 3: Á! Mặt ông ấy sáng quá!
Người phụ nữ: Chuyện gì vậy?
Đứa trẻ: Con không dám nhìn!
Ánh sáng từ khuôn mặt Mô-sê khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ chưa từng thấy điều gì như thế.
A-ha-ron(ngạc nhiên): Anh Mô-sê... Điều gì đã xảy ra với anh? Khuôn mặt anh đang tỏa sáng!
Người Ít-ra-en 4: Có phải đây là dấu lạ không?
Người Ít-ra-en 5: Tôi sợ quá!
Nhiều người lùi lại. Không ai dám đến gần Mô-sê. Họ kính sợ vì nhận ra ông vừa ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Mô-sê: Các anh em! Đừng sợ! Hãy đến đây! Tôi mang lời của Đức Chúa đến cho mọi người!
Nghe tiếng gọi hiền từ của Mô-sê, A-ha-ron và các trưởng tộc lấy lại can đảm. Họ tiến đến gần ông.
A-ha-ron: Chúng tôi đang nghe đây. Xin hãy cho chúng tôi biết điều Đức Chúa truyền dạy.
Mô-sê: Thiên Chúa yêu thương dân Người. Người đã ban cho chúng ta những điều răn thánh thiện. Nếu chúng ta vâng lời Người, chúng ta sẽ sống trong bình an.
Trưởng tộc: Chúng tôi sẽ lắng nghe.
Mô-sê: Các ngươi không được thờ thần khác. Hãy tôn kính Thiên Chúa. Hãy yêu thương nhau. Hãy sống công chính và chân thật.
Từng lời Mô-sê nói đều là những điều ông đã nhận từ Thiên Chúa trên núi Xi-nai.
Đám đông: Chúng tôi sẽ nghe theo lời Đức Chúa!
Trẻ em: Chúng con cũng muốn yêu mến Thiên Chúa!
Khi nhìn vào khuôn mặt sáng chói của Mô-sê, mọi người hiểu rằng: Ông vừa được ở gần Thiên Chúa. Ánh sáng ấy không phải của riêng ông. Đó là dấu chỉ vinh quang của Thiên Chúa.
Người Ít-ra-en 1: Thiên Chúa thật cao cả!
Người Ít-ra-en 2: Người đã nói chuyện với Mô-sê!
A-ha-ron: Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa.
Sau khi nói xong với dân chúng, Mô-sê lấy một tấm khăn và che mặt mình lại.
Đứa trẻ: Tại sao ông lại che mặt?
Mô-sê: Các con đừng sợ. Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Điều quan trọng nhất không phải là ánh sáng trên khuôn mặt ta. Điều quan trọng là chúng ta biết nghe và thực hành lời Thiên Chúa.
Đứa trẻ: Chúng con hiểu rồi!
Mỗi khi vào Lều Hội Ngộ để gặp Thiên Chúa, Mô-sê lại bỏ khăn che mặt. Ông cầu nguyện và trò chuyện với Đức Chúa. Sau đó ông trở ra để truyền lại những gì Thiên Chúa muốn nói với dân Người.
Mô-sê: Lạy Chúa, xin dạy con biết hướng dẫn dân Ngài.
Ánh sáng từ trời: Ta luôn ở cùng con.
Từ ngày đó, dân Ít-ra-en không còn sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt sáng chói của Mô-sê nữa. Họ hiểu rằng ánh sáng ấy là dấu chỉ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Người Ít-ra-en 3: Chúng ta phải chăm chỉ nghe lời Chúa hơn.
Người Ít-ra-en 4: Đúng vậy! Thiên Chúa luôn dẫn dắt chúng ta.
A-ha-ron: Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong đường lối của Người.
Các em thân mến! Khi Mô-sê ở gần Thiên Chúa, khuôn mặt ông trở nên rạng ngời. Điều đó nhắc chúng ta rằng: Khi cầu nguyện, yêu mến Chúa và sống theo lời Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ tỏa sáng bằng lòng tốt, sự yêu thương và niềm vui. Chúng ta không cần khuôn mặt phát sáng như Mô-sê. Nhưng chúng ta có thể chiếu tỏa ánh sáng của Chúa bằng những việc làm tốt mỗi ngày.
Các trẻ em đồng thanh: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con yêu mến Chúa, siêng năng cầu nguyện, và sống ngoan ngoãn mỗi ngày. Amen!


