logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#35 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 2| Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

TẬP 2: THIÊN CHÚA CHỌN BƠ-XAN-ÊN VÀ O-HÔ-LI-ÁP.

Mặt trời buổi sáng chiếu sáng cả doanh trại. Những đống vàng, bạc, đồng, gỗ keo, vải đỏ tía, vải điều, da cừu, dầu thơm... được xếp ngay ngắn. Trẻ em tò mò đứng ngắm. Người lớn vui vẻ chuyện trò.

Các em thân mến! Hôm trước...Dân Ít-ra-en đã vui vẻ mang rất nhiều lễ vật đến dâng Đức Chúa. Ai cũng mong Nhà Tạm sớm được xây dựng. Nhưng... Có một câu hỏi rất lớn. Ai sẽ là người làm nên công trình thánh này?

Ông Mô-sê đứng giữa cộng đồng. Mọi người chăm chú lắng nghe.

Mô-sê: Anh chị em Ít-ra-en! Đức Chúa đã chọn... Một người đặc biệt. Không phải vì người ấy giàu.         Mà vì... Đức Chúa đã ban cho người ấy Thần Khí, sự khôn ngoan và tài khéo.

Mọi người nhìn nhau.

Một cậu bé: Ai vậy nhỉ?

Một cô bé: Có phải là một vị vua không?

Một cụ già: Hay là một chiến binh mạnh nhất?

Mô-sê mỉm cười.

Mô-sê: Không. Đó là... Ông Bơ-xan-ên!

Mọi người đồng loạt quay nhìn. Một người đàn ông khiêm tốn bước lên.

Ông Bơ-xan-ên cúi đầu.

Bơ-xan-ên: Lạy Đức Chúa...Con chỉ là một người thợ. Liệu con có đủ khả năng làm Nhà Thánh của Ngài không?

Ông Mô-sê bước đến. Đặt tay lên vai ông.

Mô-sê: Đừng sợ. Không phải con làm một mình. Đức Chúa sẽ ban sức mạnh. Người sẽ hướng dẫn đôi tay của con.

Các em biết không? Điều quan trọng nhất... Không phải là chúng ta giỏi bao nhiêu. Mà là... Chúng ta có để Thiên Chúa hướng dẫn mình hay không.

Mô-sê: Đức Chúa cũng chọn... Ông O-hô-li-áp. Người sẽ cùng Bơ-xan-ên làm công trình này.

O-hô-li-áp: Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!

Bơ-xan-ên: Đúng vậy! Chúng ta sẽ làm tất cả để tôn vinh Đức Chúa.

Thiên Chúa không muốn con người làm việc một mình. Người muốn mọi người biết cộng tác. Biết giúp đỡ nhau.

Ánh sáng từ bầu trời dịu dàng chiếu xuống. Bơ-xan-ên nhắm mắt cầu nguyện.

Bơ-xan-ên: Lạy Đức Chúa... Xin dạy con biết làm mọi sự theo ý Ngài.

 O-hô-li-áp: Thật tuyệt! Đây đúng là công trình dành cho Thiên Chúa!

Nhiều người thợ khác kéo đến.

Người thợ trẻ: Cháu biết chạm gỗ.

Một phụ nữ: Tôi biết dệt vải.

Một cụ già: Tôi biết mài đá quý.

Một thanh niên: Con biết đúc đồng.

Bơ-xan-ên: Thật tốt! Mỗi người một tài năng. Tất cả đều quý giá trước mặt Đức Chúa.

Không ai giống ai. Nhưng... Ai cũng có thể phục vụ Thiên Chúa bằng chính khả năng của mình.

Tiếng búa. Tiếng cưa. Tiếng dệt. Tiếng đục. Tiếng trẻ em cười.

Một bé trai mang nước.

Bé trai: Con chưa biết làm đồ gỗ. Nhưng con có thể mang nước!

Người thợ: Cảm ơn con! Con cũng đang giúp xây Nhà của Chúa đấy!

Một bé gái gom chỉ.

Bé gái: Con sẽ giúp mẹ cuộn chỉ.

Người mẹ: Con ngoan lắm. Thiên Chúa nhìn thấy mọi việc tốt con làm.

Sáng hôm sau...Dòng người tiếp tục mang lễ vật. Ngày hôm sau nữa... Họ vẫn mang đến. Ngày kế tiếp... Lại càng đông hơn. Những người thợ nhìn nhau.

Người thợ: Chúng ta có quá nhiều vật liệu rồi!

O-hô-li-áp: Đúng vậy! Chúng ta không dùng hết được!

Bơ-xan-ên: Hãy báo với ông Mô-sê.

Mô-sê đứng giữa doanh trại. Tiếng tù và vang lên.

Mô-sê: Hỡi dân Ít-ra-en! Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của anh chị em. Nhưng... Vật liệu đã đủ rồi! Xin mọi người...Đừng mang thêm nữa!

Mọi người cười vui.

Một cậu bé: Chúng ta đã dâng nhiều đến thế sao?

Người cha: Đúng vậy. Khi ai cũng quảng đại... Thì sẽ có nhiều hơn cả điều cần thiết.

Thật tuyệt vời! Đây là lần hiếm hoi...

Những khung gỗ đầu tiên được dựng lên. Những tấm vải đẹp được dệt. Các nghệ nhân chăm chỉ làm việc. Trẻ em đứng ngắm với ánh mắt đầy hy vọng.

Các em thân mến! Từ những món quà nhỏ bé...Từ những đôi tay chăm chỉ...Và từ những trái tim yêu mến Thiên Chúa...Một công trình thánh đang dần hiện ra giữa sa mạc. Không ai có thể làm điều ấy một mình. Nhưng khi mọi người cùng cộng tác... Điều tưởng chừng không thể...Đã trở thành hiện thực.

Bài viết liên quan

#35 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 2| Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres