logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Cựu Ước

#36 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 3| Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

DÂN CHÚNG CÙNG NHAU DỰNG LỀU HỘI NGỘ

TẬP 3: XÂY DỰNG NHÀ TẠM VÀ CÁC ĐỒ THÁNH.

 

Mặt trời vừa mọc. Những tia nắng vàng phủ khắp doanh trại Ít-ra-en. Tiếng chim hót vang lên. Những người thợ đã có mặt từ rất sớm. Bơ-xan-ên và O-hô-li-áp đứng trước những đống gỗ keo, vàng, bạc, đồng và các cuộn vải đủ màu.

Các em thân mến! Nhờ lòng quảng đại của toàn dân Ít-ra-en...Mọi vật liệu cần thiết đều đã được chuẩn bị. Giờ đây... Công việc quan trọng nhất bắt đầu. Đó là dựng nên Nhà Tạm, nơi Thiên Chúa sẽ ngự giữa dân Người.

Mọi người đứng thành vòng tròn. Bơ-xan-ên quỳ xuống.

Bơ-xan-ên: Lạy Đức Chúa! Xin hướng dẫn đôi tay chúng con. Xin giúp chúng con làm mọi sự đúng như điều Ngài đã truyền cho ông Mô-sê. Đây không phải là ngôi nhà của con người... Mà là Nhà Thánh của Ngài.

 Những người thợ bắt đầu làm việc. Có người đo gỗ. Có người cưa. Có người dệt. Có người chạm khắc.

Một người thợ trẻ: Ông Bơ-xan-ên! Chỉ cần sai một chút...Là mọi thứ sẽ không khớp.

Bơ-xan-ên: Đúng vậy. Đây là công trình của Đức Chúa. Chúng ta phải thật cẩn thận. Không được làm theo ý riêng.

O-hô-li-áp: Hãy nhớ... Mọi kích thước đều phải đúng như Đức Chúa đã truyền.

Không ai được phép làm qua loa. Mỗi chi tiết...Đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Những người phụ nữ đang ngồi bên khung cửi. Họ dệt những tấm vải đỏ tía, đỏ thẫm, màu điều và vải gai mịn. Trên đó xuất hiện hình các Kê-ru-bim được thêu rất đẹp.

Một bé gái: Mẹ ơi...Sao mẹ phải dệt lâu như vậy?

Người mẹ: Vì đây là tấm màn dành cho Nhà của Đức Chúa. Mẹ muốn dâng lên Ngài điều đẹp nhất.

Bé gái: Con cũng muốn giúp.

Người mẹ: Con hãy đưa chỉ cho mẹ nhé!

Bơ-xan-ên cẩn thận cầm từng tấm gỗ keo. Ông và các thợ cùng chế tác Hòm Bia. Sau đó... Họ bọc toàn bộ bằng vàng ròng.

Người thợ: Ông ơi... Sao Hòm Bia phải đẹp như vậy?

Bơ-xan-ên: Bởi vì...Đây là nơi sẽ đặt Bia Giao Ước, dấu chỉ Thiên Chúa ở giữa dân Người. Mọi sự phải được thực hiện với lòng kính trọng.

Hai tượng Kê-ru-bim bằng vàng được đặt trên nắp Hòm Bia. Đôi cánh giang rộng hướng về nhau.

Một cậu bé: Con chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến vậy!

Ông Mô-sê: Điều đẹp nhất... Không phải là vàng. Mà là Thiên Chúa luôn ở cùng dân Người.

Những người thợ nung vàng. Từng nhánh đèn được gò rất tinh xảo. Hoa hạnh đào, nụ hoa và cánh hoa hiện lên sống động.

O-hô-li-áp: Hãy thật nhẹ tay. Đừng để vàng bị méo.

Người thợ trẻ: Con sẽ làm bằng tất cả sự cẩn thận.

Chiếc chân đèn không chỉ để chiếu sáng. Nó còn nhắc mọi người rằng... Ánh sáng của Thiên Chúa luôn dẫn đường cho dân Người.

Các người thợ làm bàn thờ bằng gỗ keo bọc đồng. Người khác làm hương án bằng vàng. Hương thơm được pha chế. Khói hương nhẹ nhàng bay lên.

Một bé trai: Khói hương bay lên trời đẹp quá!

Ông Mô-sê: Cũng giống như lời cầu nguyện của chúng ta

Khung Nhà Tạm đã dựng xong. Những tấm màn được treo lên. Các cột vàng lấp lánh. Hòm Bia. Chân đèn. Bàn thờ. Mọi đồ thánh đều đã hoàn thành. Mọi người đứng lặng nhìn.

Một em bé: Con chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế.

Người cha: Bởi vì... Đây là nơi dành riêng cho Thiên Chúa.

Bơ-xan-ên: Tạ ơn Đức Chúa! Ngài đã giúp chúng con hoàn thành công việc này.

Trẻ em ngắm Nhà Tạm với ánh mắt đầy vui mừng. Người lớn mỉm cười. Tiếng gió nhẹ thổi qua sa mạc.

 Các em thân mến! Nhà Tạm thật đẹp. Nhưng... Điều Thiên Chúa yêu thích hơn cả... Chính là một trái tim biết vâng lời. Cũng như những người thợ ngày xưa, chúng ta hãy làm mọi việc bằng tất cả tình yêu dành cho Chúa. Khi mỗi người góp một bàn tay, khi mỗi người dùng tài năng Chúa ban, thì cả cộng đoàn sẽ trở nên một "Ngôi Nhà Sống Động" của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan