#37 - Dân Chúng Cùng Nhau Dựng Lều Hội Ngộ - Tập 4 | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
DÂN CHÚNG CÙNG NHAU DỰNG LỀU HỘI NGỘ
TẬP 4: HOÀN THÀNH NHÀ TẠM VÀ ÔNG MÔ-SÊ CHÚC LÀNH.
Bình minh trên sa mạc Xi-nai. Những tia nắng đầu ngày chiếu sáng Nhà Tạm đang dần hoàn thiện. Bơ-xan-ên, O-hô-li-áp và các nghệ nhân bắt đầu ngày làm việc mới. Tiếng búa gõ, tiếng khung cửi dệt vải hòa cùng tiếng chim hót.
Các em thân mến! Nhà Tạm gần hoàn thành. Nhưng vẫn còn một công việc vô cùng quan trọng. Đó là chuẩn bị lễ phục thánh dành cho các tư tế. Những bộ lễ phục này không phải để khoe vẻ đẹp bên ngoài. Chúng nhắc mọi người rằng... Người phục vụ Thiên Chúa phải sống thánh thiện và trung thành với Ngài.
Những người thợ dệt cẩn thận lựa từng sợi chỉ vàng, đỏ tía, đỏ điều và đỏ thẫm. Một nhóm nghệ nhân khéo léo may áo ê-phốt.
Người thợ dệt: Hãy cẩn thận từng đường kim. Đây là lễ phục dành cho vị tư tế của Đức Chúa.
Một cô gái trẻ: Con sẽ thêu thật đẹp. Con muốn dâng lên Chúa điều tốt nhất.
O-hô-li-áp: Mỗi mũi chỉ... Đều là một lời cầu nguyện. Hãy làm bằng cả trái tim.
Bơ-xan-ên cẩn thận đặt từng viên đá quý lên túi đeo trước ngực.
Một cậu bé: Sao phải có nhiều viên đá như vậy?
Bơ-xan-ên: Con hãy nhìn nhé. Có tất cả mười hai viên. Mỗi viên tượng trưng cho một chi tộc Ít-ra-en.
Cô bé: Nghĩa là... Thiên Chúa nhớ đến tất cả mọi người sao?
Bơ-xan-ên mỉm cười: Đúng vậy. Không ai bị Thiên Chúa quên lãng. Người yêu thương từng người một.
Các em thân mến! Cũng giống như ngày xưa... Hôm nay Thiên Chúa vẫn biết tên từng người chúng ta.
Một nghệ nhân khắc những chữ trên tấm vàng.Dòng chữ hiện lên: "THÁNH HIẾN CHO ĐỨC CHÚA."
Người thợ: Xin hãy kiểm tra giúp tôi.
O-hô-li-áp: Rất đẹp. Dòng chữ này sẽ nhắc mọi người rằng... Mọi việc đều thuộc về Đức Chúa.
Một bé gái: Con cũng muốn trở nên người tốt để thuộc về Chúa.
Người mẹ: Con chỉ cần mỗi ngày biết yêu Chúa... Biết yêu mọi người. Đó là món quà đẹp nhất.
Mọi người cùng làm việc. Người đánh bóng Hòm Bia. Người treo màn. Người lau chân đèn. Người chuẩn bị bàn thờ. Người xếp lễ phục.
Người thợ trẻ: Ông Bơ-xan-ên! Mọi việc đã hoàn thành rồi!
Bơ-xan-ên: Hãy kiểm tra lại một lần nữa. Đây là Nhà của Đức Chúa. Không được sơ suất.
O-hô-li-áp: Đúng như lời Đức Chúa đã truyền. Không thiếu điều gì.
Tiếng tù và vang lên. Mọi người long trọng khiêng Hòm Bia. Mang chân đèn. Mang bàn thờ. Mang lễ phục. Mang mọi vật dụng đến trước ông Mô-sê. Đây là giây phút mà mọi người chờ đợi.Tất cả thành quả của nhiều tháng lao động... Được dâng lên trước vị lãnh đạo của dân Chúa.
Bơ-xan-ên: Thưa ông Mô-sê. Chúng tôi đã hoàn thành mọi việc. Xin ông xem lại.
Ông Mô-sê chậm rãi bước đến. Ông quan sát từng món đồ. Từng tấm màn. Từng chiếc cột. Từng đường may. Không khí thật yên lặng.
Một cậu bé thì thầm.
Cậu bé: Liệu có đúng như Chúa muốn không?
Một cô bé nắm tay mẹ.
Cô bé: Con hồi hộp quá...
Sau khi xem xét rất kỹ. Ông Mô-sê nở nụ cười hiền từ.
Mô-sê: Thật tuyệt vời! Các con đã thực hiện đúng như Đức Chúa truyền dạy. Không thêm. Không bớt. Các con đã làm bằng cả lòng yêu mến.
Mọi người vui mừng reo lên: Tạ ơn Đức Chúa!
Ông Mô-sê giơ hai tay: Xin Đức Chúa chúc lành cho anh chị em! Xin Người luôn ở cùng dân Người!
Mọi người cúi đầu cầu nguyện. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên.
Toàn bộ Nhà Tạm hiện ra giữa sa mạc. Trẻ em chạy vui quanh cha mẹ. Những người thợ nhìn công trình với ánh mắt hạnh phúc.
Các em thân mến! Nhà Tạm được hoàn thành... Không phải nhờ một người. Mà nhờ cả một dân tộc biết yêu mến Thiên Chúa. Người già góp sự khôn ngoan. Người trẻ góp sức lực. Phụ nữ góp đôi tay khéo léo. Trẻ em góp tấm lòng đơn sơ. Ai cũng có phần trong công trình của Chúa. Ngày nay cũng vậy. Chúa mời gọi mỗi chúng ta dùng tài năng mình có... Để xây dựng gia đình, giáo xứ và Hội Thánh. Khi biết yêu thương, chia sẻ và phục vụ... Trái tim chúng ta sẽ trở thành một Nhà Tạm sống động, nơi Thiên Chúa luôn hiện diện. Câu chuyện "Dựng Nơi Thánh" khép lại, nhưng bài học thì vẫn còn mãi. Thiên Chúa không chỉ muốn có một Nhà Tạm bằng gỗ, vàng hay vải quý. Điều Người mong muốn hơn cả là mỗi người chúng ta trở thành đền thờ sống động, biết yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Các em hãy nhớ rằng: Một việc nhỏ làm với tình yêu lớn sẽ luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Xin hẹn gặp lại các em trong câu chuyện Kinh Thánh tiếp theo. Bình an của Chúa luôn ở cùng các em! Amen.


