#03 - Câu Chuyện Ca-in và A-ben | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Ngày xửa ngày xưa, sau khi A-đam và E-và rời khỏi Vườn Ê-đen, họ có hai người con trai. Con trai đầu lòng tên là Ca-in, và em trai là A-ben.
Ca-in làm nghề trồng trọt – anh chăm sóc cây cối, làm đất, trồng hoa màu.
Còn A-ben thì làm nghề chăn chiên – cậu dắt bầy chiên đi khắp nơi tìm cỏ non.
Một ngày nọ, hai anh em mang lễ vật dâng lên Thiên Chúa.
Ca-in đem hoa màu từ ruộng đất của mình.
A-ben thì dâng những con chiên đầu lòng – những con chiên béo tốt nhất trong đàn.
Thiên Chúa đón nhận lễ vật của A-ben, nhưng không đoái nhìn đến lễ vật của Ca-in.
Ca-in rất buồn. Anh giận dữ và nét mặt thì sa sầm lại.
Thiên Chúa nói với Ca-in:
“Ca-in, tại sao con lại giận? Nếu con làm điều tốt, con sẽ được vui mừng! Nhưng nếu con làm điều xấu, tội lỗi sẽ chờ con ngoài cửa. Con phải mạnh mẽ để thắng được nó!”
Nhưng Ca-in không nghe lời Thiên Chúa…
Anh gọi A-ben ra ngoài đồng. Và trong lúc không ai thấy, Ca-in đã ra tay giết chết em mình.
Thiên Chúa hỏi:
“Ca-in, A-ben em con đâu rồi?”
Ca-in trả lời:
“Con không biết. Con đâu phải người canh giữ em con đâu?”
Nhưng Thiên Chúa biết tất cả. Ngài nói:
“Máu của A-ben đang kêu lên Ta từ lòng đất. Vì điều con làm, con sẽ phải lang thang khắp nơi, và đất đai sẽ không còn sinh hoa trái cho con nữa.”
Ca-in sợ hãi:
“Hình phạt này quá nặng! Người ta sẽ giết con mất!”
Nhưng Thiên Chúa rất nhân hậu.
Ngài đặt dấu bảo vệ trên Ca-in, để không ai có thể làm hại anh.
Từ đó, Ca-in phải sống xa khỏi gia đình, xa khỏi mặt Thiên Chúa.
Anh trở thành kẻ lang thang phiêu bạt, mang trong lòng nỗi đau vì đã không nghe lời Chúa.
Các em ơi, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng:
Thiên Chúa yêu thương và công bằng,
Ngài biết mọi điều, kể cả khi chúng ta cố giấu.
Nhưng Ngài luôn tha thứ và che chở nếu ta biết ăn năn.
Và hãy nhớ, đừng để lòng ghen tị làm tổn thương người khác, hãy sống với nhau bằng tình yêu và sự công bằng nhé!


