Hành Trình 80km: Đong Đầy Niềm Vui Bác Ái Ngày Lễ Chúa Lên Trời
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Hưởng ứng lời mời gọi của các Soeurs tại giáo điểm H’Bông, vào ngày đại lễ Chúa Lên Trời vừa qua, 30 anh chị em thuộc giáo xứ Lệ Chí (Giáo phận Kon Tum) đã thực hiện một hành trình đặc biệt: vượt đường trường 80km để đến giúp Lưu xá Fatima đào mương thoát nước.
☀️Sẵn lòng lên đường vì tình hiệp hành
Chuyến xe khởi hành từ lúc 5g00 sáng tại giáo xứ Lệ Chí mang theo những nụ cười và tinh thần hăng say. Dù ai cũng bận rộn với công việc gia đình, nhưng khi nghe tin các Soeurs cần hỗ trợ, mọi người đã chủ động kêu gọi nhau, gác lại việc riêng để lên đường.
"Cứ nơi nào các Soeurs cần, hay các cha trong Giáo phận cậy nhờ, anh chị em Lệ Chí luôn sẵn sàng với tinh thần bác ái cao độ nhất." – Một thành viên trong đoàn chia sẻ.
☀️Một ngày lao tác miệt mài và tạ ơn
Thời tiết ngày hôm đó như cùng hòa chung niềm vui với phái đoàn khi vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Dù phải đối diện với lớp đất đá khô cằn, cứng ngắc khiến công việc đào mương gặp không ít khó khăn, nhưng trên môi mỗi người luôn rạng rỡ nụ cười. Ai nấy đều làm việc hết năng suất với tinh thần hy sinh, miệt mài.
Đến cuối ngày, dù công trình vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn do khối lượng công việc lớn, anh chị em giáo xứ Lệ Chí vẫn vui vẻ hứa sẽ trở lại vào một ngày gần nhất để giúp quý Sơ hoàn thiện mương thoát nước.
Chuyến đi khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu sắc. Hành trình 80km không chỉ là một chuyến đi lao động bác ái, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hiệp hành, sẻ chia giữa những người Kitô hữu, mang niềm vui của ngày đại lễ Chúa Lên Trời lan tỏa đến vùng giáo điểm xa xôi

