SNLC – CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C – Lc 19, 28-40

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi rằng: “Sao các ông mở dây lừa con?” Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: “Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên”.

  1. Suy niệm

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào Tuần Thánh – một thời khắc linh thiêng nhất trong năm phụng vụ. Chúa Nhật hôm nay, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trong niềm hân hoan reo hò của dân Do Thái. Nhưng sau giây phút vinh quang ngắn ngủi đó, một bi kịch thương đau và cuộc khổ nạn tột cùng sắp sửa diễn ra – cuộc khổ nạn mà Chúa sẽ đổ hết máu để cứu độ nhân loại.

Chúa Giê-su tiến vào Thành Thánh không như một vị vương đế huy hoàng, mà với tinh thần khiêm cung, cỡi trên lừa con tinh tuyền. Tiếng tung hô: “Ho-sa-na! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” vang rộn. Nhưng những người hô vang ngày hôm nay lại chính là những kẻ sẽ gào thét vào ngày Thứ Sáu: “đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19, 6)

Niềm vinh quang của Chúa bị dập tắt vì họ mong chờ một Đấng Mê-si-a theo ý muốn của họ – một vị vua trần tục, người sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị. Nhưng Chúa Giê-su đã không đến để thiết lập một vương quốc trần gian, mà để hoàn thành thánh ý Chúa Cha, thiết lập một vương quốc vĩnh cửu. Khi Ngài không đáp ứng mong muốn của họ, họ thay lòng đổi dạ, từ những người hoan hô trở thành những kẻ phản bội lên án.

Chúa Giê-su chấp nhận hành trình thương khó đầy nước mắt, bị phản bội, đánh đập tàn nhẫn dưới những trận mưa roi xé nát thịt xương, đội vương miện bằng gai, chịu sự chế diễu, sỉ nhục đau đớn, những vết thương rạch nát thân thể. Không có vị vua nào lại khiêm nhường, hiền hậu và tự nguyện chấp nhận như vậy. Và cũng không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu hy sinh đến chết mà Chúa Giê-su dành cho chúng ta.

Cuộc thương khó ngày xưa của Chúa vẫn còn tiếp diễn trong những thân phận khốn cùng của người nghèo khó, bị bóc lột, bị đói khát, bị bệnh tật, bị bạo lực và bất công hôm nay. Chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa trong cuộc khổ nạn này, nhận ra tội lỗi của chính mình và của nhân loại. Dù xem ra Chúa như thất bại, nhưng sự thiện sẽ chiến thắng sự ác, tình yêu sẽ xóa bỏ hận thù, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối và sự sống sẽ vượt thắng cái chết.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Vua hiền hậu và khiêm nhường, Chúa đã chấp nhận đau khổ tột cùng vì tình yêu. Xin cho con biết học theo Chúa trong đức vâng phục và sự hy sinh, nhận ra thân phận tội lỗi và yếu đuối của con. Xin ban ơn cho con biết sống khiêm nhường, hy sinh và yêu thương tha nhân, biết chấp nhận những hiểu lầm và khó khăn với tâm tình tín thác và yêu mến. Amen.

  1. Quyết tâm

 Tập sống khiêm tốn hơn và biết đón nhận tất cả không than van.

Xem Thêm

Lên Đường Mang Theo Hy Vọng

https://youtu.be/saguh6aillI Mọi sự đã sẵn sàng…Các chị em nhà Thanh Tuyển – Tỉnh Dòng Phao lô Đà Nẵng...

Chúa Nhật Lễ Lá Này, Bạn Là Nhân Vật...

  Tôi tự vấn chính mình: Tôi có nét gì giống người đàn ông này, hay người phụ...

Sứ Điệp Đức Thánh Cha Gửi Các Sinh Viên...

Giovani studenti | Vatican News Đức Thánh cha Phanxicô khích lệ các sinh viên tham dự Hội nghị...