SNLC – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Mt 28,8-15

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

  1. Lời Chúa

8Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”. Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. 11Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

  1. Suy niệm

Phần thưởng của tình yêu

Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, chiến thắng tội lỗi và sự chết, để nhân loại có thể được chia sẻ vinh quang của sự Phục Sinh. Những người đầu tiên được diễm phúc chứng kiến và chiêm ngưỡng Đấng Phục Sinh chính là những người nữ đã từng đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá.

Thật vậy, sau những tiếng ồn ào và la hét, sau những kết án bất công và cảnh chết chóc, trong những giây phút tĩnh lặng của một ngày mới, các chị lặng lẽ lên đường. Họ mang theo dầu thơm cùng những vật dụng cần thiết để đến nơi đã chôn cất Đức Giêsu, với mong muốn hoàn tất những nghĩa cử cuối cùng còn thiếu sót trong việc mai táng vội vã vì luật lệ ngày Sa-bát. Nhưng khi đến nơi, họ kinh ngạc thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ, và Đức Giêsu không còn ở đó nữa… Ngài đã thực sự phục sinh!

Quả thật, không ai trong họ có thể ngờ được giây phút định mệnh ấy khi nghe Đấng Phục Sinh gọi tên mình. Họ quay lại ngỡ ngàng, niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt ứ nghẹn giờ đây đang tuôn tràn trên gò má… Thầy của họ đây rồi! Đấng mà họ đã tưởng chừng như không bao giờ được thấy nữa, lại đang thật sự ở đây với họ, đang nói chuyện và an ủi họ. Còn gì vui và hạnh phúc hơn nữa! Vì thế, họ cố gắng ôm chặt và giữ lấy chân Người.

Nhưng niềm vui Phục Sinh phải được lan tỏa. Dù các bà muốn giữ Chúa Giêsu lại cho mình, nhưng Người lại muốn các chị ra đi, báo tin cho các môn đệ và cho hết thảy mọi người. Vâng, niềm vui Phục Sinh không chỉ hiện rõ trên khuôn mặt của các chị, mà còn thôi thúc các chị lên đường vội vã.

Sự chết đã bị tiêu diệt. Sa-tan đã bị đánh bại, và cả những nhà lãnh đạo tôn giáo tham nhũng cũng đã thua cuộc. Thật đáng buồn, Tin Mừng Phục Sinh mở ra cánh cửa đến vinh quang vĩnh cửu cho tất cả nhân loại, nhưng lại không thể được các thầy thượng tế và các vị lãnh đạo Do Thái chấp nhận. Tuy họ đã chứng kiến cái chết của Ngài, và giờ đây khi Ngài đã sống lại, họ đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật đó vì sự kiêu ngạo điên cuồng của họ. Trái lại, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đều được chiếu sáng bởi nguồn hy vọng vĩnh cửu của sự Phục Sinh.

  1. Cầu nguyện

Lạy Đấng Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để mang đến sự sống mới cho tất cả những ai tin vào Chúa. Xin ban cho con ân sủng của Chúa. Xin đừng để sự kiêu ngạo ngăn cản con mở lòng với Chúa. Xin ban cho con sự khiêm nhường để con có thể luôn quay lưng lại với tội lỗi của mình và hướng về Chúa. Nhờ đó, con được ơn biến đổi mỗi ngày khi chiêm ngắm Đấng Phục Sinh. Amen.

  1. Quyết tâm

Sửa đổi một điều xấu hoặc làm một nghĩa cử đẹp cho người khác.

Xem Thêm

Ngôi Mộ Trống – Trái Tim Đầy

https://youtu.be/EnNRe9dlfsk Chúa Nhật Phục Sinh không chỉ là một ký ức – mà là một LỜI MỜI GỌI. Sáng...

Xem Gì Hôm Nay?

Hằng ngày, con hay băn khoăn chọn xem gì: phim hay, bóng đá, liveshow của idol, hay...

Ngày 19 Tháng 4: Thứ Bảy Tuần Thánh

Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin...