SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C – Lc 11, 1-4

  1. Lời Chúa

1Một ngày, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia, khi Người cầu nguyện xong, một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. 2Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4xin tha tội cho chúng con như chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

  1. Suy niệm

Cầu nguyện được ví như hơi thở và là nguồn mạch của đời sống thiêng liêng. Cầu nguyện dẫn chúng ta đến gần Thiên Chúa và ở lại trong Tình yêu của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su – Ngài là mẫu gương tuyệt vời của đời sống cầu nguyện. Mặc dù bận rộn với việc rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su luôn dành những giây phút tĩnh lặng để thầm thĩ trò chuyện với Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là làm theo Thánh Ý Cha” (Ga 4,34).

Quả vậy, Đức Giê-su đến từ Thiên Chúa nhưng Ngài không ngừng cầu nguyện. Chính qua cầu nguyện, Ngài lắng nghe Cha và can đảm thực thi Thánh Ý Cha mỗi ngày. Cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi sống trong tình thân mật với Cha, Ngài cũng khao khát cho mỗi người chúng ta được chia sẻ tình hiệp thông thiêng liêng ấy. Hẳn Đức Giê-su đã vui mừng và phấn khởi biết bao khi các môn đệ xin Ngài dạy họ cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông” (Lc 11,1).

Với kinh nghiệm của một người thường xuyên gặp gỡ Chúa Cha, Đức Giê-su dạy: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến” (Lc 11,2). Chúa Giê-su đặt Chúa Cha ở trung tâm của lời cầu nguyện và Ngài mời gọi chúng ta thân thưa với Thiên Chúa như người con với Cha mình. Thật vậy, khi chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc của một tạo vật được gọi Đấng Tạo Dựng là Cha, chúng ta sẽ xác tín mạnh mẽ hơn vào sự tốt lành của Thiên Chúa và khao khát gặp gỡ Ngài mỗi ngày.

Quả thật, con người được dựng nên như một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa và quy hướng tất cả cho vinh quang Ngài. Có thể chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, nhưng lời cầu nguyện ấy có quy hướng về Chúa Cha không? Việc cầu nguyện có làm gia tăng nơi chúng ta ý thức về sự hiện diện yêu thương của Ngài không? Thánh Inhaxiô khẳng định: “Chiêm niệm để được Tình Yêu” (s. 230-237). Cầu nguyện theo cách thức của Chúa Giê-su sẽ gia tăng lòng mến và niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Đó là con đường dẫn chúng ta đến gặp gỡ tình yêu vô điều kiện và được hoán cải nhờ tình yêu ấy.

Chúng ta sẽ học để biết yêu thương và cảm thấy được thúc đẩy chia sẻ tình thương với người khác. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện trong tâm tình của một người con khiêm tốn, tiên vàn tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và tất cả những gì cần thiết Người sẽ ban cho ta. Chúa là Cha sẽ tiếp tục tuôn đổ ơn thánh của Ngài trên những tâm hồn yêu mến và tín thác. Những khoảnh khắc ở lại bên Chúa sẽ đổi mới trái tim chúng ta, tái tạo trong ta cái nhìn tích cực về cuộc sống, gia tăng sức mạnh và lòng khao khát hiến dâng đời mình để tôn vinh và loan báo Nước Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa chúng con, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được diễm phúc gọi Ngài là Cha. Chúng con xác tín vào tình thương và quyền năng vô hạn của Cha trên cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết noi theo mẫu gương của Đức Giê-su, luôn khao khát gặp gỡ Cha mỗi ngày, hăng hái thi hành Ý Cha với lòng yêu mến. Ước gì cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động, phản chiếu tình thương và vinh quang của Thiên Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Cầu nguyện cho mọi người nhận biết Thiên Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/NTkoJi1s-fs Lời chúa 26 “Và ​cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/dT5g0XWhZs0 Lời Chúa  “Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời:...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/G5_Cb4HPFPU Lời Chúa 17 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/LkwHzQeYspY Lời Chúa 7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/KudcxmhcBWg Lời Chúa Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/MgiQgmMmX_g Lời Chúa Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người...