khoanglangtamhon
Khiêm Nhường Trước Va Vấp Cuộc Đời
Thắng một trận cãi vã, chúng ta thực sự được gì?
Trong một thế giới luôn chực chờ xô đẩy, phản xạ tự nhiên và...
Đi Qua Chính Mình
Mỗi lần chuẩn bị bước vào những ngày tĩnh tâm năm, tôi lại nhớ đến những câu thơ của Văn Cao:
Con thuyền đi qua...
Thanh Xuân Dâng Chúa
Con dâng Ngài tuổi trẻ,
Như nắng sớm trong ngần.
Bao mơ ước lặng thầm
Hóa thành lời khấn nguyện.
Đường tu còn xa lắm,
Bước chân vẫn bâng...
Lặng – Nơi Con Tim Thuộc Về
Hôm nay, trong sự tĩnh lặng của ngôi nguyện đường đơn sơ của cộng đoàn, lặng quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể – tôi...
Học Cách Yếu Đuối Để Tựa Vào Chúa
Có những sinh nhật rộn ràng hoa và nến, với những món quà và sự hiện diện chung vui của bao người. Nhưng cũng...
Chào Chúa, Con Đi Học Nhé!
Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai nơi phố núi Kon Tum, khi những giọt sương vẫn còn lưu luyến đọng trên...







