SNLC – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 14, 25-33

  1. Lời Chúa

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu. Ở đó, Ngài sẽ hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Rất đông người đi theo, và Chúa mời gọi tất cả trở thành môn đệ.

Môn đệ là người đón nhận giáo huấn của Thầy, gắn bó và sống theo gương Thầy. Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là bước đi như Thầy, suy nghĩ như Thầy, sống như Thầy. Chúa dạy các môn đệ không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính hành động. Bối cảnh Tin Mừng hôm nay cho thấy: Ngài chuẩn bị vác Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, ai là môn đệ thì cũng phải vác thập giá mình. Không có thập giá, không thể là môn đệ Chúa. Chính Chúa đã nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Ở cuối bài Tin Mừng, Chúa khẳng định: “Ai không từ bỏ…, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Nghe đến “từ bỏ”, ta thường lo sợ vì nghĩ theo hướng tiêu cực: từ bỏ là thiệt thòi, mất mát. Nhưng ở đây, từ bỏ có nghĩa là bỏ đi cái tôi ích kỷ, sự bám víu vào của cải, danh vọng, quyền lực… Từ bỏ những điều chóng qua ấy để có một con tim tự do đón nhận tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, để được hưởng sự sống đời đời.

Từ bỏ để làm môn đệ Chúa chính là giải thoát khỏi sự nô lệ của cái tôi và vật chất, để sống tự do trong tình yêu Thiên Chúa; bước theo con đường của Chúa Giêsu và trở nên chứng nhân cho Tin Mừng giữa đời. Đó còn là sống quảng đại, sẵn sàng cho đi tài năng và thời giờ của mình để hy sinh, phục vụ cộng đoàn và tha nhân mà không đòi hỏi tư lợi, thậm chí chấp nhận những lời chỉ trích, bàn tán.

Cuộc đời Ki-tô hữu như là một hành trình tiếp nối con đường Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem. Trên hành trình đó, chúng ta nhớ lời Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô nhắn nhủ: “Với các Ki-tô hữu, vác thập giá mình không phải là một lựa chọn nhưng là một sứ mạng; và sứ mạng đó chúng ta lãnh nhận bằng tình yêu. Chúa không ngừng đưa ra lời mời gọi thật rõ ràng: Ai muốn làm môn đệ Ta thì phải từ bỏ sự ích kỷ bản thân và vác thập giá cùng với Ta.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con theo Chúa và chọn Chúa. Đó phải là ưu tiên hàng đầu, không có điều gì trên đời này có thể cao trọng hơn, dù đó là tình máu mủ ruột thịt hay chính bản thân con.

Lời mời gọi của Chúa có lúc làm con lo sợ, thấy mình không thể đáp ứng. Xin cho con biết tin tưởng vào Lời Chúa, để con vững bước theo Ngài và xác tín rằng chính Chúa là con đường dẫn đến sự sống. Bước đi theo Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời con. Xin ban sức mạnh giúp con sẵn sàng từ bỏ những lợi ích chóng qua khác, và xác tín rằng từ bỏ mọi sự vì Chúa không phải là dại khờ, thua lỗ, nhưng là một mối lợi và là sự khôn ngoan. Amen.

  1. Quyết tâm

Quảng đại chia sẻ kinh nghiệm và thời gian khi người khác cần.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ItqVdWsak5g Lời Chúa Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HUNFfnAclzg Lời Chúa 33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ztcuEgGZ0WM Lời Chúa Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/PA_8AoCRYKU Lời Chúa 38 Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ,...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/snrv8nhl2mI Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/QkMDGYoYchc Lời Chúa 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội...