SNLC – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH – THÁNH MARCÔ, LỄ KÍNH – Mc 16, 15-20

  1. Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

  1. Suy niệm

Trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một sứ mạng rất lớn lao: “Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng.”

Chúa sai các môn đệ ra đi, ra khỏi cộng đoàn nhỏ bé của mình. Mang theo sứ mạng ấy chính là trái tim yêu thương của Thiên Chúa, Đấng muốn ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người. Vì thế, Tin Mừng phải được loan báo, phải được mang đến mọi nơi, mọi hoàn cảnh của cuộc sống con người.

Ngày xưa, Thiên Chúa đã ban nhiều dấu lạ để nâng đỡ và củng cố lời rao giảng của các tông đồ. Những phép lạ ấy cho thấy quyền năng của Thiên Chúa vượt trên mọi giới hạn của con người và cả những quy luật tự nhiên. Qua đó, Thiên Chúa xác nhận rằng việc rao giảng Tin Mừng không chỉ là công việc của con người, nhưng chính là công việc của Thiên Chúa đang hoạt động nơi họ.

Ngày nay, chúng ta có thể không còn thấy những dấu lạ lớn lao như thế, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động. Mỗi trái tim được biến đổi, mỗi con người biết tha thứ, mỗi nghĩa cử yêu thương chân thành, mỗi hành động chia sẻ… tất cả đều là những “phép lạ” âm thầm của ân sủng.

Nhưng điều làm chúng ta cảm động hơn cả là: Chúa không chỉ sai các môn đệ ra đi, mà Ngài còn ở lại với họ. Thánh Mác-cô nói rõ: “Có Chúa cùng hoạt động với các ông.” Nghĩa là sứ mạng loan báo Tin Mừng, chính Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện qua những con người bé nhỏ cùng với nỗ lực của con người.

Thế nên, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: mỗi Kitô hữu đều là một môn đệ thừa sai. Chỉ cần một đời sống chân thành, một tấm lòng biết yêu thương, một cách sống trung thực và hy vọng, cũng đã là một lời loan báo Tin Mừng rất mạnh mẽ.

Thánh Mác-cô đã ghi lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu để nhắc nhở các thế hệ Kitô hữu rằng sứ mạng ấy không bao giờ kết thúc. Hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta: “Hãy đi.”

Đi vào chính môi trường sống của mình: trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, nơi làm việc và trong những mối tương quan hằng ngày. Đi bằng một đời sống đức tin đơn sơ nhưng chân thành. Và khi chúng ta can đảm sống như thế, chúng ta sẽ khám phá một điều rất đẹp: Chúa vẫn đang cùng hoạt động với chúng ta.

Nhìn vào gương Thánh Mác-cô, chúng ta được nhắc nhớ rằng lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng có thể để lại những hoa trái lớn lao. Không chỉ cộng tác với các tông đồ trong việc rao giảng, ngài còn để lại cho Hội Thánh cuốn Tin Mừng quý giá, giúp biết bao thế hệ nhận ra và gặp gỡ Chúa Giêsu.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho thế giới. Xin cũng sai chúng con ra đi trong đời sống hằng ngày.

Xin cho chúng con biết sống đức tin cách chân thành, trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa, qua đời sống yêu thương, quảng đại và hy vọng của chúng con, nhiều người có thể nhận ra Chúa và tin vào Ngài. Amen

  1. Quyết tâm

Sống nghĩa cử yêu thương, hoặc chia sẻ niềm tin của mình cho một người nào đó.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/V1-oKeevnNE Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/eAxYSgCLFyM Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH –...

https://www.youtube.com/watch?v=FGGc_7uR6zY Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/6Hgg2YZDdkk Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến...

SNLC – THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/Z3Oc_IbuCY4 Lời Chúa: Ga 6, 30-35 30 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/GaHMwL52f0s Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia...