SNLC – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 6, 12-19

  1. Lời Chúa

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người

  1. Suy niệm

Sau một thời gian thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã được nhiều người biết đến, có những người ngưỡng mộ, nhưng cũng có kẻ chống đối. Chung quanh Ngài cũng có nhiều môn đệ. Đã đến lúc Ngài tuyển chọn một nhóm nòng cốt để lãnh nhận trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

Trước khi chọn Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Qua đó, Ngài dạy chúng ta phải biết cầu nguyện, nhất là trước những quyết định quan trọng của đời mình. Dù đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều, Chúa vẫn chọn Giuđa, cho dẫu ông sau này phản bội Ngài. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, chỉ khi con người không cộng tác với ơn Chúa, thì ơn ấy cũng trở nên vô ích.

Lịch sử cứu độ đã khởi đầu và đang tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn lạ lùng của Thiên Chúa. Tất cả những sự lựa chọn của Thiên Chúa rất bất ngờ, vượt trên những tiêu chuẩn lựa chọn thông thường của con người. Mười Hai Tông đồ không phải những bậc tài ba xuất chúng, cũng chẳng thuộc hàng quyền thế cao sang trong xã hội. Trái lại, Họ chỉ là những ngư phủ đơn sơ vùng Galilê, thậm chí có người từng là thu thuế, hạng người bị dân chúng khinh miệt. Thế nhưng, chính họ được Chúa chọn làm cột trụ cho Giáo Hội, để minh chứng rằng nền tảng của Hội Thánh không nằm ở sức riêng con người, mà ở sức mạnh của Đấng đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Suy niệm về việc Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai, chúng ta được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời xác tín vào tình yêu trung tín của Chúa.

Lạy Chúa, dù con không được ơn gọi đặc biệt như các Tông đồ, nhưng được làm môn đệ Chúa đã là một hồng ân cao quý. Được theo Chúa Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được. Con xin tạ ơn Chúa vì đã thương con, đã tuyển chọn và mời gọi con bước theo Ngài.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng, con thấy đoàn người đông đảo tìm đến với Chúa để nghe Lời Ngài. Cả một bầu khí hứng khởi và tràn đầy niềm vui lan tỏa nơi các môn đệ. Xin Chúa khơi lại trong con niềm hứng khởi ấy, để con luôn cảm nghiệm được niềm vui theo Chúa. Xin giúp con sống đạo trong tâm tình tạ ơn, lắng nghe Lời Chúa và trung thành bước theo Ngài. Amen.

  1. Quyết tâm

Cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc quan trọng nào, và đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám mục và linh mục – những người kế vị sứ mạng Tông đồ trong Hội Thánh hôm nay.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/zmO3EJrUWhc Lời Chúa 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ...

SNLC – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2QNqgvUDynk Lời Chúa Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ItqVdWsak5g Lời Chúa Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HUNFfnAclzg Lời Chúa 33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ztcuEgGZ0WM Lời Chúa Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/PA_8AoCRYKU Lời Chúa 38 Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ,...