SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 6, 20-26

  1. Lời Chúa

Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

  1. Suy niệm

Bài giảng của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại các giá trị cuộc sống và nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Đừng để của cải vật chất hay lời khen ngợi của người đời làm chúng ta quên đi mục tiêu cuối cùng: tìm kiếm và xây dựng Nước Thiên Chúa.

  • Phúc cho những người nghèo.
    Khi nghe lời này, chúng ta thường nghĩ ngay đến những ai thiếu thốn cơm áo, sống trong cảnh nghèo vật chất. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn nói đến một hình thức nghèo khác nữa, đó là sự nghèo về tinh thần: những tâm hồn đơn sơ, biết mình nhỏ bé thiếu thốn và luôn khao khát tình yêu, ân sủng của Thiên Chúa. Người nghèo vật chất hay nghèo tinh thần đều là những người đặt niềm cậy trông nơi Chúa. Chính họ được Ngài chúc phúc: “Phúc cho các con, vì Nước Thiên Chúa là của các con.” Chúa không hứa ban sự dư đầy trần thế, nhưng hứa sẽ ở cùng họ, nâng đỡ họ và cho họ được sống trong bình an đích thực, về tình yêu không bao giờ vơi cạn.
  • Phúc cho những người đói và khóc lóc.
    Nước mắt không chỉ là dấu hiệu của đau khổ, nhưng còn là ngôn ngữ của một con tim còn biết rung động. Người khóc vì mất mát, vì bất công, vì tội lỗi… chính là người mở lòng mình ra cho tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hứa: “Phúc cho anh em là những kẻ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” Nước mắt hôm nay không vô nghĩa, nhưng sẽ trở thành cơ hội được Chúa biến đổi thành niềm vui và sự ủi an đích thực. vì Chỉ trong vòng tay của Ngài, con tim tan nát sẽ được chữa lành.
  • Phúc cho những người bị bách hại vì danh Chúa

Đi theo Chúa không phải là con đường dễ dàng. Người môn đệ chân thật có khi sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, thậm chí thiệt thòi và bách hại. Nhưng chính trong những thử thách ấy, Chúa Giêsu hứa: “Hãy vui mừng và hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Sự bách hại có thể cướp đi sự sống đời này, nhưng mọi đau khổ, chết chóc sẽ được biến thành niềm vui, sự sống vinh quang bất diệt.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, lời Ngài hôm nay mời gọi chúng con nhìn lại cuộc sống của mình, để thấy rõ những giá trị con đang theo đuổi. Xin cho chúng con biết nhận ra sự nghèo khó trong tâm hồn, biết khao khát công lý và sống khiêm nhường trong tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con đánh mất niềm vui đích thực trong Ngài, nhưng giúp con biết sống để yêu thương, phục vụ và bước theo chân Chúa mỗi ngày. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống đơn sơ, quảng đại. gắn bó với Chúa hơn là với của cải vật chất. Tìm hạnh phúc thật nơi Chúa, không chạy theo lợi ích của thế gian.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/683uQU4pkcs Lời Chúa Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/zmO3EJrUWhc Lời Chúa 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ...

SNLC – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2QNqgvUDynk Lời Chúa Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ItqVdWsak5g Lời Chúa Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HUNFfnAclzg Lời Chúa 33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ztcuEgGZ0WM Lời Chúa Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau...