SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 10, 22-30

  1. Lời Chúa: Ga 10, 22-30

 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông.  Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn.  Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi.Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi.  Tôi và Cha Tôi là một”.

  1. Suy niệm

Trong cuộc sống, chúng ta có tương quan với rất nhiều người, nhưng khi nói chúng ta biết ai đó, nghĩa là chúng ta đang ở một mức độ sâu hơn và thân thiết hơn, có thể hiểu biết về gia cảnh, tính cách, sở thích cũng như bản chất của người đó.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại lời khẳng định của Chúa Giê-su: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.” Lời này nhấn mạnh đến mối tương quan thân mật và gần gũi giữa Chúa Giê-su và những người thuộc về Ngài, đồng thời nói lên sự hiểu biết sâu xa và tình yêu trao ban giữa Chúa và con người.

Chúa không những biết rõ mà biết từng con chiên. Ngài còn chăm sóc, nâng đỡ, hiến mạng sống vì đoàn chiên và sống lại để trở nên nguồn sống dồi dào cho đoàn chiên. Vì vậy, việc các con chiên nghe được tiếng và đi theo chủ là lẽ thường tình, bởi nó cảm nhận được sự quen thuộc hằng ngày; nó biết chủ luôn yêu thương, bảo vệ nó. Nên chiên sẽ theo chủ một cách trung thành và biết ơn để đáp lại tình thương của chủ.

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta cảm nghiệm rõ điều này: nếu một ai đó có cách sống đẹp, luôn luôn đối xử nhân từ, quảng đại và yêu thương chúng ta, chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và tìm cách đáp trả tình yêu đó với hết tâm tình của mình.

Đáp trả tình yêu thương không chỉ là lời cảm ơn hay những lời nói đẹp đẽ, nhưng còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể: một cử chỉ nhỏ bé, một lời nói dịu dàng hay một hành động giúp đỡ. Điều quan trọng là chúng ta phải chân thành và xuất phát từ trái tim của mình để làm cho người khác hạnh phúc. Như vậy, tình thương là một vòng tròn cho đi và nhận lại.

Khi suy chiêm đoạn Tin Mừng này, ta cảm nhận rằng: hạnh phúc cho ta được là đoàn chiên của Chúa. Ta được an ủi vì Chúa hiểu ta. Ta an tâm vì Người hằng quan tâm chăm sóc ta. Ta sung sướng vì Người yêu thương đến nỗi chết vì ta.

Vì vậy Chúa muốn ta chia sẻ hạnh phúc ấy cho mọi người. Người muốn ta lớn mạnh để chính ta trở thành mục tử nhân lành theo gương Người. Cha mẹ là mục tử của con cái. Các Ki-tô hữu là mục tử cho lương dân. Các nữ tu là mục tử của những người chúng ta phục vụ.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có trái tim thuộc trọn về Chúa và biết chạnh thương hướng về tha nhân. Xin cho chúng con có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người sống gần chúng con, cách đặc biệt là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Xin cho chúng con biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa để mang Chúa cho người khác. Xin cho chúng con sống thánh thiện, có thể hướng dẫn người khác lớn lên trên đường trọn lành.

Cuối cùng, xin cho chúng con có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ người khác và dẫn đưa nhiều người đến với Chúa là Nguồn Sống thật. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống thinh lặng để lắng nghe lời mời gọi của Chúa mỗi ngày.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...

SNLC – CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH NĂM...

https://youtu.be/oq4AwjkIX4I Lời Chúa: Ga 10, 1-10 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật,...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/7WYoSI2fxlA Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/V1-oKeevnNE Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/eAxYSgCLFyM Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH –...

https://www.youtube.com/watch?v=FGGc_7uR6zY Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã...