SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 6, 39-42

  1. Lời Chúa

39Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra,” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?

Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

  1. Suy niệm

Mỗi người chúng ta với cái nhìn giới hạn nên thường hay có thói quen nhận xét đánh giá người khác theo cảm tính, hay những suy luận mang tính chủ quan. Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta phải luôn khôn ngoan, sáng suốt và khách quan khi góp ý xây dựng, sửa lỗi và hướng dẫn cho anh chị em mình mỗi khi chúng ta có trách nhiệm.

Vì thế, điều tất yếu và cần thiết là chúng ta phải biết mình, biết người, và để lời nói có sức ảnh hưởng, mang lại lợi ích cho người nghe. Muốn vậy, chúng ta cần thường xuyên xét và suy nghĩ cân nhắc, từng lời nói và cách sống của bản thân. Biết mình, biết người, và biết cách hướng dẫn tha nhân là một việc khó; nhưng chúng ta có mẫu gương tuyệt vời là Đức Giêsu cùng với lời dạy của Ngài. Chỉ khi có ánh sáng đức tin, chúng ta mới nhìn thấy đường để dẫn dắt anh chị em, kẻo lại rơi vào cảnh “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”

Để biết mình, cách tốt nhất là khiêm tốn lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa dạy, lắng nghe những lời góp ý xây dựng, thậm chí cả ý kiến trái chiều hay bất đồng. Bởi lẽ, mỗi người đều có hiểu biết và khả năng giới hạn, lại còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Vì thế, chúng ta cần nhờ ơn Chúa và sự góp ý của anh chị em để không ngừng xây dựng và hoàn thiện nhân cách của mình.

Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, Ngài còn mời gọi chúng ta đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: “Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người.

Việc nhìn lại chính mình, biết mình, biết người, và nhất là biết điều Chúa muốn dạy luôn là điều cần thiết của mỗi Kitô. Chúng ta hãy luôn khiêm tốn cầu xin Chúa ơn khiêm nhường và nên học gương thánh Augustinô mà thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

  1. Cầu nguyện

Chúa còn dạy chúng con một bài học rất thực tế trong mối tương quan với tha nhân: trước hết phải nhận ra sự bất toàn nơi chính mình. Chúng con cũng đừng vội xét đoán hay chỉ trích người khác, nhưng biết nhìn vào tâm hồn mình, để con mắt tâm hồn được trong sáng. Nhờ đó, chúng con nhận ra và loại bỏ “cái xà” của ích kỷ, kiêu căng, tự mãn, để rồi có thể thấy rõ và giúp anh em mình lấy “cái rác” ra khỏi mắt.

Xin cho chúng con khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình, với những giới hạn và lầm lỗi, yếu đuối,… luôn biết cậy nhờ ơn Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em. Chỉ như thế, chúng con mới chu toàn trách vụ hướng dẫn tha nhân và sống mỗi ngày tốt hơn trong ơn thánh Chúa, giữa tình thương mến của mọi người. Amen.

  1. Quyết tâm

Khiêm tốn nhìn nhận lỗi mình trước khi sửa lỗi người khác.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/h4BQG_Yxfb0 Lời Chúa 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/7e0LuZwQE_s Lời Chúa Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/683uQU4pkcs Lời Chúa Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/zmO3EJrUWhc Lời Chúa 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ...

SNLC – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2QNqgvUDynk Lời Chúa Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ItqVdWsak5g Lời Chúa Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn...