- Lời Chúa
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy? “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống đời thường: cây và trái; ngôi nhà trên nền đá. Qua đó, Ngài gởi đến một sứ điệp quan trọng cho đời sống người Kitô hữu: giá trị thật của đức tin không nằm ở lời nói hay nghi thức bề ngoài, mà ở gốc rễ bên trong và sự kiên vững trong thử thách.
Chúa Giêsu dạy: “Xem quả thì biết cây”, đó là thực tế không ai phủ nhận. Mọi hành động nơi mỗi người là kết quả của chính tâm hồn họ, xuất phát từ con người bên trong. Điều chúng ta nói, điều chúng ta làm đều phản ánh những gì chất chứa trong tâm hồn. Nếu tâm hồn đầy ắp Lời Chúa, lòng biết ơn và thương xót, thì đời sống sẽ tràn ngập yêu thương, chân thật, kiên nhẫn và trở nên phương dược chữa lành. Ngược lại, nếu tâm hồn chất đầy đố kỵ và ghen ghét, thì những điều tiêu cực ấy sẽ biểu lộ qua cay đắng, phá hoại. Vì thế, thay vì chỉ cố gắng sửa chữa hành vi bên ngoài, chúng ta được mời gọi chăm sóc và vun trồng đời sống nội tâm: thanh lọc tâm hồn bằng cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và sống các bí tích. Khi trái tim được biến đổi, cuộc sống sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành.
Đời sống Kitô hữu tựa như một ngôi nhà thiêng liêng. Ngôi nhà ấy phải được xây dựng trên nền đá vững chắc là lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Chúa không bảo con phải xây nhà thật lớn; Chúa chỉ dạy con phải đào thật sâu: đào qua lớp sĩ diện, đục thủng thành tích, vượt qua cái tôi sợ thua thiệt, cho đến khi chạm Đá là chính Chúa. Khi bão táp ập đến: bệnh tật, hiểu lầm, đổ vỡ, thất vọng… thì những lớp “trang trí” mong manh, sơn son thếp vàng chẳng thể giữ được ngôi nhà bình yên. Chỉ có nền móng bằng Đá Tảng là chính Chúa mới giúp con chống chọi bão tố cuộc đời. Bão tố vẫn còn đó, nhưng nhà sẽ không đổ, vì có Chúa làm nền móng. Nghe Lời Chúa thôi chưa đủ; chỉ khi thực thi Lời Chúa, ta mới có nền móng vững chắc giữ đời sống an toàn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, có những ngày con cảm thấy mệt nhoài: chỉ một câu nói vô tâm của ai đó cũng làm con cáu gắt, một chuyện nhỏ cũng hóa ra to như hòn đá chắn đường. Lúc ấy, Chúa Giêsu khẽ hỏi con: “Cây tốt không sinh trái xấu, và nhà vững là nhà đặt trên nền đá.”
Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào kho tàng lòng con và dọn dẹp những gì không thuộc về Chúa. Xin cho con yêu sự thật, chọn hiền lành, dám sống âm thầm khi bị hiểu lầm. Xin đặt đời con trên Đá Tảng là chính Chúa, để dầu cho gió mưa bão táp, con vẫn bình an và tràn trề hy vọng vào Ngài. Amen.
- Quyết tâm
Lắng nghe Lời Chúa và làm việc bác ái cụ thể.