- Lời Chúa
11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Naim, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”
14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với một đám tang đượm nét u buồn của sự mất mát, biệt ly, cô quạnh rất riêng, bởi đây là nỗi buồn tang thương của một người mẹ góa, chỉ có một người con trai duy nhất nay đã chết. Người thanh niên qua đời ấy đang được người mẹ góa, bạn bè và người thân đưa đi chôn cất.
Một chi tiết vô cùng quan trọng trong cuộc đưa tang này là Chúa Giêsu và các môn đệ đã gặp thấy họ. Chính Chúa là Đấng chủ động nhận ra tình cảnh u buồn của mọi người đưa tang. Tin Mừng không đề cập đến việc họ có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không, nhưng Chúa đã chủ động đi bước trước. Khi thấy người mẹ đang thương khóc con, Chúa động lòng thương, Chúa an ủi và thi thố quyền năng trên người con, Ngài làm cho người con trai duy nhất của bà goá sống lại.
Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài là Ngôi Hai làm người. Ngài có uy quyền của Thiên Chúa, Ngài chỉ phán một lời thì muôn vật liền trở nên tốt đẹp. Chính quyền năng ấy hôm nay được ban phát cho người góa bụa neo đơn, khổ đau, qua trái tim biết đồng cảm của một con người. Lòng thương cảm với nỗi buồn đau của những người khổ sầu chất chứa trong trái tim tinh tuyền của Ngôi Hai làm người đã khiến Chúa Giêsu hành động cách kỳ diệu, như một phép lạ để ủi an và nâng đỡ những ai đang chịu đựng đau thương trong cuộc sống.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim biết yêu thương như Chúa, để nhạy cảm và tỏ lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của đồng loại và những nhu cầu của anh em. Xin cho chúng con biết cưu mang họ trong lời cầu nguyện, biết hy sinh và chăm chỉ làm việc lành bác ái, để cùng nhau trở nên tia hy vọng cho nhân loại hôm nay đang trên hành trình tiến về Nước Trời, đồng thời nâng đỡ đức tin cho những ai đang bế tắc trong cuộc sống vì đau khổ mà họ phải chịu. Amen.
- Quyết tâm
Dâng lời nguyện tắt cầu nguyện cho những anh chị em đang đau khổ vì sự mất mác do chiến tranh và hận thù: “Lạy Chúa, xin thương xót con và toàn thế giới”.