SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN C – Lc 12, 13-21

https://youtu.be/G7j7YXKXlsk

  1. Lời Chúa

 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!”. Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thái độ đúng đắn đối với của cải vật chất. Trái ngược với một số người đang cố gắng đánh đổi tất cả chỉ để có thêm nhiều của cải, Chúa Giêsu cho thấy của cải không phải là tất cả. Khi một người trong đám đông đề nghị Chúa Giêsu phân chia gia tài, Người đã từ chối can thiệp và cảnh báo họ về lòng tham.

Chúa không muốn chúng ta coi của cải là mục đích tối hậu của cuộc đời. Của cải là con dao hai lưỡi: nó có thể là một “đầy tớ” tốt, nhưng lại là một “ông chủ” xấu. Của cải có thể đem con người xích lại gần nhau, yêu thương nhau hơn, nhưng cũng có thể khiến chúng ta tranh chấp, thù hằn và đánh mất tình anh em.

Hạnh phúc đích thực không đến từ việc sở hữu nhiều của cải, mà đến từ một trái tim bình an, biết đủ và biết cho đi. Câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ cho thấy sự giàu có mà con người theo đuổi có thể trở nên vô nghĩa. Người phú hộ chỉ nghĩ đến bản thân: “Tôi sẽ làm thế này… tôi sẽ làm thế kia… tôi sẽ nói với chính tôi.” Ông ta không nghĩ đến Thiên Chúa, cũng chẳng nghĩ đến những người nghèo đang cần giúp đỡ. Kế hoạch của ông bị phá sản hoàn toàn khi Thiên Chúa phán: “Đồ ngốc! Đêm nay, ngươi sẽ phải trả lại mạng sống. Vậy những gì ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

Quả thật, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về một sự giàu có khác, sự giàu có đích thực trong Thiên Chúa. Của cải vật chất chỉ là tạm thời và sẽ mất đi, nhưng những giá trị thiêng liêng và tình yêu thương mà chúng ta tích lũy sẽ tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta sử dụng của cải để giúp đỡ người khác, chia sẻ với những người kém may mắn, chúng ta đang làm giàu cho mình trước mặt Thiên Chúa, là đang tích luỹ vào “ngân hàng Nước Trời.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, cuộc sống này luôn đầy rẫy những cám dỗ về tiền bạc và của cải, khiến con dễ dàng quên đi những giá trị thiêng liêng. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Xin ban cho con sự bình an và biết bằng lòng với những gì con đang có, để con không bị vướng mắc vào những lo toan trần thế mà đánh mất chính mình.
Xin cho con biết chia sẻ với những người nghèo khổ, những người kém may mắn hơn con, để con không chỉ làm giàu cho mình trên mặt đất, mà còn làm giàu trước mặt Chúa bằng những việc lành, bằng tình yêu thương và bác ái. Amen

  1. Quyết tâm

Quảng đại chia sẻ, để mỗi ngày trở nên giàu có hơn trong tình yêu Thiên Chúa.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...

SNLC – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/Px2LxD51KJ0 Lời Chúa Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/7kB_Iqt-D80 Lời Chúa 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/OCSBVlerM9I Lời Chúa 27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/gCfT_7gMDgA Lời Chúa “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/i20-ugAh4Ds Lời Chúa 15 Người  nói với các môn đệ rằng:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên...