SNLC – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY – Lc 11, 14-23

  1. Lời Chúa: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

  1. Suy niệm

Tin mừng hôm nay kể lại việc “Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ”…

Đức Giê-su đến để giải thoát con người khỏi những trói buộc của bệnh tật và sự dữ. Dân chúng khâm phục, nhưng người Biệt phái và Pha-ri-sêu lại không muốn tin, còn nói: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Lời nói ấy xúc phạm đến Đức Giê-su và cho thấy sự cứng lòng tin của họ. Đó là một tâm hồn khép kín, không còn biết ngạc nhiên trước điều tốt đẹp Chúa làm, không còn nhận ra tình thương cứu độ của Người.

Chúa Giê-su vạch rõ điều nghịch lý trong lời nói của họ: “Nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong… Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được?”

Đó là một sự thật hiển nhiên, không gia đình, cộng đoàn hay đất nước nào có thể tồn tại khi các thành viên chống đối, chia rẽ nhau. Cuộc sống không thể bình an nếu con người cố chấp, kiêu hãnh và ganh ghét. Hệ quả gánh chịu lối sống ấy chính là sự xét xử mà Chúa cảnh báo: “Chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi”.

Thực tế hôm nay vẫn còn đó: con người cứng lòng trước thực tại thiêng liêng, không muốn lắng nghe tiếng Chúa và cũng không nghe nhau, thường xét đoán theo ý riêng, thiếu phân định để nhận ra sự thật.

Đức Giê-su kết luận rõ ràng: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Đứng trước Người, con người cần có thái độ dứt khoát trong niềm tin. Người là Đấng cứu độ duy nhất, xứng đáng để chúng ta tin kính và yêu mến.

Mùa Chay là thời gian ân sủng, mời gọi chúng ta trở về, mở trí và mở lòng để nhận ra điều tốt lành, biết nói lời chân lý và yêu thương, xây dựng sự hiệp nhất. Thế giới sẽ tươi đẹp hơn, và con người sống trong hòa bình, khi mỗi người biết yêu thương nhau chân thành, tin tưởng và tha thứ, hy sinh và phục vụ bằng trái tim của Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con bước đi giữa dòng thời gian vô hạn của Chúa, từng giây phút trong đời biết bao hồng ân Chúa ban, và cuộc đời của mỗi người chúng con cũng thật là ngắn ngủi, thế nhưng nhiều khi chúng con lại sống như không cần đến Chúa, và đã không ít lần chúng con lạc xa Chúa, sống xa anh chị em con.

Mùa Chay Thánh, là thời gian và là cơ hội giúp chúng con quay trở về, trở về khi biết mình đã đi lạc đường, xin giúp con trong từng khoảnh khắc biết trở về với lòng mình, nhận ra Tình thương và Ân huệ của Chúa, nhận ra tình mến và sự nâng đỡ của mọi người, để chúng con sống hạnh phúc trong niềm vui, an hoà, sống kiên nhẫn và yêu thương, để từng ngày chúng con được trở nên Môn Đệ Thừa Sai của Thầy Giê-su. Amen.

  1. Quyết tâm

Xây dựng tình hiệp nhất yêu thương

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/yIPdBeRMKVQ Lời Chúa: Mt 5, 17-19 17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em...

SNLC – THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/srcwRdk7BuA Lời Chúa: Mt 18, 21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa...

SNLC – THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/O_s-AqnW0Iw Lời Chúa: Lc 4, 24-30 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...

SNLC – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A...

https://youtu.be/H6XbvvmoGJw Lời Chúa: Ga 4, 5-26.39-42 5Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha,...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY –...

https://youtu.be/lKV7sTTpi8s Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY –...

https://youtu.be/5JtOYsh83As Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ...