SNLC – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH – Ga 14, 21-26

  1. Lời Chúa: Ga 14,21-26

21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

  1. Suy niệm

Trong đời sống thường ngày, người ta vẫn nói: “Yêu sẽ tìm cách, không yêu sẽ tìm lý do.” Câu nói đơn giản ấy lại diễn tả một sự thật rất sâu xa: tình yêu đích thực không dừng lại ở lời nói, nhưng luôn được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Chúa Giê-su nói: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”.Chúa nhắc nhở rất thẳng thắn: yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cách sống.

Như tình mẹ thương con, vất vả, hy sinh, từng miếng ăn ngon điều dành cho, hay tình cha âm thầm lao tác từng giọt mồ hôi gánh vác gia đình. Tình yêu thật thường không ồn ào, nhưng được thể hiện qua những việc làm âm thầm.

Đối với Chúa cũng vậy. Giữ lời Chúa bắt đầu từ những việc rất cụ thể: biết tha thứ khi bị xúc phạm, biết cảm thông thay vì xét đoán, biết quảng đại giúp đỡ khi người khác cần. Khi chúng ta sống như thế, tình yêu dành cho Chúa không còn chỉ là lời nói, nhưng trở thành một cách sống.

Đức Giê-su còn hứa một điều rất đẹp: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Thiên Chúa không chỉ ở trên trời cao, nhưng muốn đến và ở lại trong tâm hồn của người sống Lời Ngài. Ước mong sao cùng với sự trợ giúp, ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần chúng ta luôn tự đặt câu hỏi: Chúa đang cần tôi làm gì để chứng tỏ là tôi đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và ở với con,
để thay những căng thẳng trong con bằng sự thư giãn thánh thiện;
thay những náo loạn bằng sự trầm tĩnh thiêng liêng;
thay những lo lắng bằng sự tín thác thầm lặng;
thay nỗi hoảng sợ trong con bằng đức tin kiên vững;
thay cay đắng trong con bằng sự dịu ngọt của ân sủng;
thay tăm tối trong con bằng ánh sáng dịu êm;
thay giá lạnh trong con bằng tình yêu thương ấm áp;
thay tăm tối trong con bằng bạch nhật của Chúa,
mùa đông trong con bằng mùa xuân của Ngài.

Xin củng cố những quanh co trong con,
xin đổ đầy những chỗ trống rỗng trong lòng con.
Xin giũa cùn những góc cạnh kiêu căng,
để mài sắc bén những góc cạnh khiêm nhu.

Xin thắp lên lửa đức ái trong con,
dập tắt đi lửa dục tình.

Xin giúp con thấy chính mình như Chúa nhìn thấy con.

(Chuyển ngữ từ Đức Cha John Dougherty)

Để con được ở trong Chúa như Ngài đã hứa:
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Amen.

  1. Quyết tâm

Xem- Xét- Làm mọi việc trong ánh sáng Lời Chúa. Thực hành một mối trong kinh thương xác 7 mối.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/gjIunBcDUMc Lời Chúa: Ga 14, 1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/78meQg-cfN4 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/p4pDp_9tWrY Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Hôm ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/X-8-0qFK950 Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/1q-S8saHg_U Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...