- Lời Chúa
15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
- Suy niệm
Cuộc đời mỗi người, theo một nghĩa nào đó, cũng là cây trong khu vườn đang được chăm sóc mỗi ngày. Có cây cao bóng mát, có cây nhỏ khiêm nhường; có mùa đâm hoa kết trái, cũng có lúc héo tàn, khô cằn. Nhưng điều làm nên giá trị khu vườn ấy không nằm ở vẻ ngoài sum suê, mà chính là hoa trái nó sinh ra. Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong đoạn Tin Mừng hôm nay:
“Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên, nhưng bên trong là sói dữ… Cứ xem quả thì biết cây.”
Lời cảnh báo ấy không chỉ dành cho người khác, mà là lời mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chính mình: Tôi đang sống là ai? Đâu là hoa trái thật sự của đời tôi?
Trong thế giới hôm nay, hình thức có thể dễ khiến người ta lầm tưởng. Một lời nói tốt chưa chắc xuất phát từ trái tim lành. Một hành động đẹp chưa chắc bắt nguồn từ lòng mến. Một vẻ ngoài đạo đức chưa hẳn là đời sống thuộc về Chúa.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh “cây và quả” thật đơn sơ, nhưng lại mang sức mạnh thức tỉnh rất sâu. Cây tốt thì sinh trái tốt. Cây xấu không thể sinh trái tốt. Sớm hay muộn, đời sống nội tâm sẽ lộ ra qua lời nói, hành vi, ánh mắt và cách ta đối xử với tha nhân.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát đã nói rõ:
“Hoa trái của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.” (Gl 5,22)
Ai sống trong Chúa, để Thánh Thần hướng dẫn, sẽ sinh những hoa trái này – âm thầm nhưng bền vững.
Ngược lại, “những việc do xác thịt gây ra” – như oán hận, ghen tuông, chia rẽ, dối trá – là dấu chỉ của một đời sống xa rời Thần Khí.
Điều quan trọng không phải là ta làm được bao nhiêu việc, mà là ta đang sống với ai, thuộc về ai. Như Thánh Phaolô xác tín: “Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu đã đóng đinh xác thịt mình vào thập giá.” (Gl 5,24)
Làm sao để đời sống chúng ta sinh trái tốt? Không gì khác hơn là:
Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu.
Không cần phô trương, không cần làm điều lớn lao – chỉ cần sống thật, với Chúa, với chính mình, và với tha nhân.
Làm một người dễ mến giữa những hiểu lầm.
Một người quảng đại trong âm thầm.
Một người dám nói sự thật với lòng kính trọng.
Và một người bền bỉ yêu thương, ngay cả khi không được đáp lại.
Những “trái tốt” ấy – dù nhỏ – chính là hương thơm của Tin Mừng, là chứng tá sống động về Chúa giữa lòng đời.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, trước mặt Chúa, con không muốn khoác thêm chiếc áo nào nữa: không vỏ bọc đạo đức, không tiếng khen, không thành tích. Con chỉ xin được là chính con – với bao yếu đuối, nhưng vẫn ước ao sống thật, sống tốt, và sống cho Chúa.
Xin giúp con trở nên cây tốt – không nhờ sức riêng, nhưng nhờ ơn Thánh Thần. Xin giúp con đừng quá bận tâm phải làm cho nhiều, mà quên mất điều cốt lõi: để Chúa ở trong tim con.
Nếu có lúc đời con khô héo, xin Chúa hãy làm mưa.
Nếu có lúc lòng con đầy gai góc, xin Chúa hãy cắt tỉa.
Nếu có lúc con chỉ còn là một gốc nhỏ, xin Chúa đừng bỏ con
Vì chỉ cần có Chúa, con vẫn còn hy vọng để nở hoa.
Amen.
- Quyết tâm
Sống theo Thần Khí, sinh hoa trái tốt.