- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”
- Suy niệm
Hạt giống là hình ảnh sống động của Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mỗi người. Tuy nhiên, kết quả của hạt giống ấy lại tùy thuộc vào thái độ đón nhận nơi từng tâm hồn.
Hạt rơi bên vệ đường tượng trưng cho những ai nghe mà không để tâm, để ma quỷ cướp mất Lời. Hạt rơi trên sỏi đá là hình ảnh những tâm hồn nông cạn, đón nhận Lời cách hời hợt, thiếu chiều sâu đức tin, nên khi gặp thử thách liền buông bỏ. Hạt rơi vào bụi gai là người để mình bị lôi cuốn bởi những lo lắng, đam mê và cám dỗ trần thế, làm cho Lời bị bóp nghẹt. Còn hạt rơi vào đất tốt đó là tâm hồn quảng đại, biết lắng nghe, mở rộng lòng đón nhận, suy gẫm, sống theo Lời Chúa và để cho Lời Chúa sinh hoa kết trái trong tâm hồn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, tâm hồn mỗi người chúng con là những mảnh đất được Chúa chọn để gieo rắc hạt giống Lời Ngài. Nhưng Lời ấy đã đi đâu trong con?
Có khi tâm hồn con là con đường nhẵn bóng một nơi Lời không thể cắm rễ. Tiếng ồn ào của bổn phận, của những cuộc trò chuyện hời hợt, những xao nhãng vô nghĩa đã lấy mất sự thinh lặng nơi con. Con đọc Lời Chúa nhưng không dừng lại. Con nghe nhưng không để Lời thấm vào lòng. Con học hỏi nhưng thiếu cầu nguyện.
Có những ngày con sốt sắng, con xúc động, con hứa hẹn đủ điều nhưng rồi tất cả lại đâu vào đấy. Con đón nhận Lời, nhưng bên dưới lại là sỏi đá. Đó là những nỗi sợ, những vết thương không chịu buông bỏ, những kháng cự âm thầm trước Thánh Ý Ngài. Lời nảy mầm, nhưng không thể lớn lên. Một chút thử thách là đủ để con chùn chân ngại bước.
Có lúc con sống giữa những ưu tư, lo toan và bận rộn. Không phải là con từ chối Chúa, nhưng Chúa không còn là ưu tiên hàng đầu. Những bụi gai tưởng chừng vô hại ấy dần lớn lên, che phủ ánh sáng và bóp nghẹt sự sống của Lời. Lòng con đầy ắp những thứ khác ngoài Chúa.
Thế nhưng Ngài vẫn hy vọng. Ngài vẫn gieo và chờ đợi hạt nảy mầm. Và con cũng hy vọng, Nhất là trong năm Thánh này, con hy vọng Ngài sẽ biến đổi tâm hồn con thành mảnh đất tốt, để hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng con, thấm vào từng chọn lựa của con, từng lời con nói, từng việc con làm. Nhờ đó, hạt giống Lời Chúa nảy sinh hoa trái là lòng khát khao yêu mến Chúa và sống theo Lời Ngài. Amen.
- Quyết tâm
Hằng ngày, tôi sẽ dành thời gian suy gẫm Lời Chúa, để biến đổi tâm hồn mình thành mảnh đất tốt.