SNLC – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C – Lc 14, 1.7-14

  1. Lời Chúa

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

  1. Suy niệm

Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy một Thiên Chúa khiêm tốn và yêu mến người khiêm tốn. Sách Huấn Ca dạy chúng ta hoàn thành công việc của mình cách nhũn nhặn, và càng làm lớn càng phải tự hạ thì sẽ đẹp lòng Đức Chúa. Những điều này được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng.

Có một thủ lãnh nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa, nhưng lại dò xét Người. Đức Giêsu quan sát thấy người ta cứ chọn chỗ nhất mà ngồi trong bữa tiệc, để được vinh dự trước mặt những người khác. Người khuyên họ hãy ngồi vào chỗ cuối. Điều này không có nghĩa là tất cả những ai đi dự tiệc đều giành nhau chỗ rốt hết để được rước lên trên và được vinh dự trước mặt mọi người. Nếu như vậy, bữa tiệc sẽ lộn xộn và còn trở thành kiểu “khiêm nhường ống điếu”.

Khiêm nhường thật là biết mình, biết chỗ đứng của mình trong sự xếp đặt của Ông Chủ là Thiên Chúa. Trong Chúa, tuy mỗi người có những chức vụ với trách nhiệm khác nhau, ngồi trên những chiếc ghế không giống nhau, nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều có giá trị và phẩm giá cao quý ngang nhau. Hơn nữa, người khiêm nhường không tìm danh dự cho riêng mình. Nếu tôi làm một việc bên ngoài trông có vẻ tốt lành, nhưng cốt để tìm danh tiếng, thì việc đó chỉ như bỏ tiền vào túi rách, mất hết công phúc.

Đó là lý do Đức Giêsu bảo: khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Những người nghèo này là hiện thân của Thiên Chúa; họ có phẩm giá như tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào cám dỗ, tiếp đón một đại ân nhân thật trịnh trọng và chu đáo, hào phóng với những người có vai vế trong xã hội hay trong Giáo Hội, nhưng lại quên quan tâm đến nhu cầu của người chị em bên cạnh, hoặc sẵn sàng hắt hủi người nghèo khổ, thấp cổ bé họng. Tuy “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”. Như thế, họ cho ta cơ hội để phục vụ và yêu thương, phần thưởng ở trên quê trời.

Bài đọc hai, trong thư gửi tín hữu Do Thái, cũng khẳng định rằng: khi tới cùng Thiên Chúa, chúng ta không tiến đến “một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm”. Không, Thiên Chúa không ở trong đó. “Quyền năng Thiên Chúa thì lớn lao, nhưng Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường” (Hc 3,20). Chúng ta hãy theo gương Chúa: yêu thương và phục vụ.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin Chúa cho mỗi người chúng con năng chiêm ngắm sự khiêm nhường thẳm sâu của Chúa, để chúng con biết sống khiêm nhu, tự hạ, bác ái với anh chị em cách vô vị lợi, để ngay đời này chúng con cũng được hưởng niềm vui của thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời. Amen

  1. Quyết tâm

Làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/xTAzGc8yaQA Lời Chúa: Ga 3,16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai...

SNLC – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/DD0QSEKTn7o Lời Chúa: Ga 3,7b-15 7b Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/kocIpXVIiUQ Lời Chúa: Ga 3, 1–8 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ...

SNLC – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/I79i4ULgRLo Lời Chúa: Ga 20, 19-31  19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,...

SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/yB6DBXbuu8A Lời Chúa: Mc 16, 9-15 9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong...

SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/BUfeYF7RZ9E Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ...