SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C – Lc 17, 1-6

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta sa ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã! Thà buộc cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn là để nó làm cớ cho một người bé nhỏ sa ngã. Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; và nếu nó hối hận thì hãy tha thứ. Dù một ngày nó xúc phạm đến anh bảy lần, và bảy lần trở lại nói rằng: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” Các Tông đồ thưa với Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa Giêsu đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống biển mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

2. Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay là một bản “tóm lược” tuyệt vời về ba cột trụ của đời sống Kitô hữu: tránh gương xấu – biết tha thứ – và có lòng tin.

Trước hết là lời cảnh báo: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã!
Trong thế giới này, cám dỗ là điều không thể tránh, nhưng ai cố tình làm cho người khác vấp ngã thì thật đáng sợ. Có bao nhiêu người đã xa Chúa chỉ vì thấy gương xấu nơi những người mang danh Kitô hữu: lời nói khó nghe, lối sống giả hình, hay thái độ khinh thường người khác… Chúa cảnh báo chúng ta: đừng bao giờ là nguyên nhân khiến anh chị em mình mất niềm tin. Sống đức tin không chỉ là “không làm điều xấu”, mà còn là trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa đời.

Thứ đến, Chúa mời gọi: “Nếu người anh em xúc phạm đến anh, hãy tha thứ…
Tha thứ là điều không dễ. Tha không phải vì người kia xứng đáng, nhưng vì Chúa đã tha cho ta trước. Tha thứ là một hành động của tình yêu và của tự do. Nếu ta giữ mãi oán hận, thì chính ta là người đầu tiên bị trói buộc; còn khi biết tha thứ, tâm hồn ta sẽ được bình an. Vì thế, Thánh Lêô dạy: “Hãy từ bỏ sự trả thù, tha thứ cho những điều xúc phạm; hãy đổi sự nghiêm khắc lấy sự dịu dàng, sự phẫn nộ lấy sự hiền lành, sự bất hòa lấy hòa bình.” Ngài khuyên chúng ta sống một đời sống nhân đức, phản chiếu sự tha thứ mà ta đã nhận từ Thiên Chúa, sự tha thứ mà chính Đức Kitô đã thể hiện trên Thập giá.

Cuối cùng, chúng ta hãy thưa cùng Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con.
Sau khi nghe Chúa dạy phải tha thứ đến bảy lần trong một ngày, các Tông đồ cảm thấy sức mình không thể làm nổi. Họ không xin thêm nghị lực, nhưng xin thêm lòng tin, vì họ hiểu rằng: chỉ với đức tin, con người mới có thể làm được điều vượt quá khả năng của mình. Đức tin dù chỉ nhỏ như hạt cải, vẫn có sức nhổ bật cả gốc rễ tội lỗi, gốc rễ đắng cay, và gốc rễ bất an trong tâm hồn.

3.  Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Con đến bên Chúa với một tâm hồn còn nhiều yếu đuối. Đôi khi con nói lời vô tâm, hành động thiếu bác ái, khiến người khác tổn thương. Xin Chúa tha thứ và dạy con biết trở nên gương sáng cho anh em. Khi người khác xúc phạm đến con, xin giúp con nhớ rằng Chúa cũng đã chịu tổn thương vì con, và Chúa đã tha thứ trước khi con biết nói lời xin lỗi. Xin dạy con biết tha thứ như Chúa, yêu thương như Chúa, để trong từng tương quan, con mang đến bình an và sự chữa lành.

Và trên hết, xin thêm lòng tin cho con, dù chỉ như hạt cải, nhưng ngày một lớn lên trong con, giúp con tin tưởng giữa bão tố, trung tín trong thử thách và kiên vững trên hành trình theo Chúa đến cùng. Amen.

4. Quyết tâm

Hôm nay, con sẽ cố gắng tha thứ cho một người mà con vẫn còn giận. Xin Chúa ban thêm lòng tin.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...

SNLC – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/Px2LxD51KJ0 Lời Chúa Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/7kB_Iqt-D80 Lời Chúa 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/OCSBVlerM9I Lời Chúa 27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/gCfT_7gMDgA Lời Chúa “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào...