SNLC – THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN – Mc 3, 31-35

  1. Lời Chúa: Mc 3, 31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

  1. Suy niệm

Gia đình là nơi đầy tràn tình yêu thương, các thành viên quan tâm, gắn bó và chăm sóc lẫn nhau. Nơi đây chất chứa những giá trị truyền thống cao đẹp. Mỗi khi ai đó xa nhà, lòng thường cảm thấy trống vắng và nhớ thương. Nhất là tình mẹ: người mẹ luôn nhớ đến các con xa nhà, không ngừng trăn trở, lo lắng và ngóng trông.

Mẹ Maria cũng vậy. Những ngày tháng vắng bóng con, Mẹ lo lắng và nhớ thương. Cảnh Con rong ruổi rao giảng khắp đó đây, chữa lành mọi bệnh tật, đến nỗi không có cả giờ nghỉ ngơi đôi chút, hẳn đã làm Mẹ không khỏi bận lòng. Mẹ mong mỏi được gặp Con để xem Con thế nào. Nhưng đám đông ngồi chung quanh Người, nên: “Mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra.” Có người báo cho Chúa biết: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy.” Thay vì đồng ý hay nhắn Mẹ chờ đợi, Chúa lại trả lời: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Thoạt nghe, lời Chúa Giêsu dường như xa cách với chính Mẹ Maria và những người thân của Người. Nhưng thực ra, Ngài nhấn mạnh và đồng thời mở ra một bình diện gia đình rộng hơn, cao hơn: bình diện gia đình hiệp thông trong thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn mặc khải rằng mối dây liên kết bền chặt nhất với Người không hệ tại ở huyết thống, nhưng ở sự vâng phục và gắn bó với ý muốn của Chúa Cha.

Vì thế, Ngài khẳng định: “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta.” Chính Mẹ Maria là mẫu gương vâng phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa qua lời thân thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.” Chính sự “xin vâng” ấy đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ của Đức Giêsu một cách sâu xa nhất. Như thánh Augustinô nói: “Mẹ Maria đã cưu mang Chúa trong lòng trước khi cưu mang Người trong dạ.” Vì thế, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ trong gia đình đức tin, nơi mọi người được liên kết với nhau bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

Như vậy, niềm vui và hy vọng lớn lao được mở ra cho mỗi chúng ta về một gia đình trong chương trình của Thiên Chúa không giới hạn: bất cứ ai, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có thể trở nên người thân thiết với Chúa.

Lời Chúa mời gọi chúng ta tự hỏi: tôi có thực sự thuộc về gia đình của Chúa chưa? Tôi có tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong những chọn lựa nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày không? Khi sống theo ý Ngài, chúng ta không chỉ đến gần Chúa hơn, mà còn trở nên anh chị em với nhau trong một gia đình đức tin chan chứa tình yêu thương và hiệp nhất.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa bằng một trái tim khiêm tốn và đơn sơ. Xin giúp con can đảm sống và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày, để con thật sự thuộc về gia đình của Chúa, trở nên anh chị em với nhau trong yêu thương, hiệp nhất và bình an. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống theo ý Chúa trong những việc nhỏ bé nhất.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/RPjU-Zhip_4 Lời Chúa: Lc 10, 1-9 1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác,...

SNLC – CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/sU9oQU3fnvg Lời chúa: Mt 4, 12-23 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa....

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/EeDgqG1-SK0 Lời Chúa: Mc 3, 20–21 20Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/E_ZPfchp2j8 Lời Chúa: Mc 3, 13-19 13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn....

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Q1WoTrf3SLw Lời Chúa: Mc 3, 7-12 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/jxL7sfbuYCo Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có...