- Lời Chúa: Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
- Suy niệm
Mở đầu Tin Mừng hôm nay là việc một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu về giới răn trọng nhất. Giữa muôn vàn luật điều của Do Thái giáo, ông khao khát tìm điều cốt lõi. Với tư cách là Đấng kiện toàn Lề Luật, Đức Giêsu trích kinh Shema quen thuộc và đặt tình yêu vào vị trí tuyệt đối: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.”
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là yêu bằng khát vọng sâu thẳm của tâm hồn, bằng một trái tim không chia sẻ, vì Ngài là Đấng duy nhất đáng tôn thờ. Yêu “hết linh hồn” là gắn chặt đời mình với sự sống của Chúa. Yêu “hết trí khôn” là để đức tin không còn là sự hiểu biết mù quáng, nhưng là chọn lựa trong ánh sáng chân lý. Yêu “hết sức lực” là thể hiện tình yêu ấy bằng hành động cụ thể, trong lao nhọc và dấn thân mỗi ngày.
Tôi tự hỏi: tôi đang yêu Chúa bằng điều gì, trí khôn, cảm xúc hay chỉ bằng thói quen? Điều gì còn ngăn cản tôi sống trọn vẹn giới răn yêu mến?
Đức Giêsu còn nói đến giới răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Thật ra, đây không tách rời giới răn thứ nhất, nhưng là cách cụ thể để sống lòng mến Chúa. Như thánh Gioan viết: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” (1 Ga 4,20).
Không có tình yêu Thiên Chúa đích thực nếu không tuôn chảy đến anh em. Người thân cận của tôi hôm nay là ai? Là một người luôn làm phiền mà tôi phải đón nhận và yêu thương; một người bị bỏ quên cần tôi quan tâm nâng đỡ; hay chính tôi, người chưa biết yêu bản thân cách lành mạnh.
Trước câu trả lời thấu đáo của Đức Giêsu, người kinh sư thán phục. Và Người nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.” Không còn xa, nghĩa là vẫn còn ở ngoài, chưa vào trong Nước ấy. Từ hiểu đúng đến sống trọn vẹn cho Nước Thiên Chúa là hành trình thiện chí với ơn Chúa để thực sự bước vào Nước của Người.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thuộc lòng điều răn yêu mến, nhưng nhiều khi con yêu Chúa cách chọn lọc: yêu khi thuận lợi và chùn bước khi phải hy sinh. Xin cho con biết để Lời Chúa soi sáng những chọn lựa rất đời thường của con. Xin dạy con yêu Chúa không chỉ trong nhà thờ, mà trong cách con đối xử với tha nhân. Xin cho mỗi hành động yêu thương chân thành giúp con tiến gần Nước Trời hơn. Amen.
- Quyết tâm
Thực hiện một việc yêu thương cụ thể cho người thân cận mà tôi thường khó đón nhận.







